Trộm cướp rình rập công nhân

23/12/2010 07:49 GMT+7

Nhiều bạn đọc phản ảnh gần đây ven các khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM, Bình Dương, tình trạng cướp giật, trấn lột ngày càng táo tợn và diễn ra liên tục mà nạn nhân chủ yếu là công nhân.

7g ngày 6-12 tại cổng KCN Đồng An (Thuận An, Bình Dương), giữa dòng nam nữ công nhân đi lại tấp nập chuẩn bị vào ca, chị B.T. - công nhân Công ty Sao Việt - đang nghe điện thoại di động thì hai thanh niên đi xe máy không biển số rà sát lại. Bất ngờ gã ngồi sau rướn mình, thò tay giật phắt chiếc điện thoại di động trên tay chị . Nạn nhân chỉ kịp hốt hoảng la lớn: “Cướp... cướp”. Bọn cướp nhanh chóng rồ ga mất hút vào đám đông...

Đủ “mánh”

Nhiều bạn đọc là công nhân của KCN Đồng An cho biết các đối tượng cướp giật thường tụ tập tại các quán cà phê, bida... quanh khu vực này. Sau đó, cứ từng nhóm hai người lượn lờ tìm “con mồi” là những công nhân đi riêng lẻ. Phát hiện nạn nhân sơ hở, tên ngồi sau nhảy xuống “hành nghề”, còn kẻ điều khiển xe gắn máy làm nhiệm vụ cảnh giới và sẵn sàng chở đồng bọn chuồn nhanh sau khi “hành sự”.

Cuối tháng 11-2010, bạn đọc Lê Thị Trang, công nhân Công ty Sao Việt, bị cướp mất một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 2 triệu đồng mà chị đã mua từ đồng lương công nhân ít ỏi dành dụm cả năm trời định gửi về gia đình dịp tết. Hôm đó, khoảng 11g tan ca, chị ghé chợ Đồng An mua CD ca nhạc, đang đứng quay lưng ra đường bỗng có hai kẻ lạ mặt kè xe gắn máy tấp sát bên. Tên ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ chị, nạn nhân chỉ kịp kêu một tiếng “cướp” rồi cứng miệng nhìn bọn chúng rú ga biến mất.

Gần đây, một “chiêu thức” cướp giật khá tinh vi được bọn cướp áp dụng là giả dạng những người bán hàng rong để tiếp cận “con mồi”. Cứ khoảng 20g-22g, giờ tan ca của công nhân nhiều công ty, xuất hiện những người đàn ông bán trái cây đi xen lẫn vào dòng người đông đúc để mời mọc.

Đêm 18-12, một nữ công nhân may vừa tan ca đi từ phía KCN Sóng Thần ra đường Xuyên Á thì bị một gã thanh niên bán trái cây chặn lại mời mua. Lợi dụng lúc chị sơ hở, gã liền nhảy lại bóp cổ nạn nhân rồi giật phắt sợi dây chuyền trên cổ. Khi hắn còn đang loay hoay để cướp luôn chiếc nhẫn trên tay nạn nhân thì cô công nhân vùng chạy thoát, sau đó la lớn kêu cứu. Gã này chạy lẫn vào đám đông rồi nhảy lên xe gắn máy của đồng bọn dừng gần đó để tẩu thoát.

Phối hợp truy quét các băng nhóm cướp giật

* Đại úy Nguyễn Thanh Phong (trưởng Công an P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân): “Thời gian qua, nhiều công nhân là người bị nạn đã đến công an phường trình báo và một số vụ công an phường đã bắt được các đối tượng thực hiện hành vi cướp, chiếm đoạt tài sản. Trong năm nay, công an phường đã tiếp nhận, xử lý 18 vụ liên quan đến cướp giật, trộm tài sản ở KCN, trong đó có ba vụ nạn nhân là công nhân.

Chúng tôi đang tiến hành công tác phối hợp tuần tra giữa lực lượng bảo vệ KCN, công an phường, bảo vệ dân phố. Chúng tôi đã kiến nghị ban giám đốc KCN lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật, xin đểu. Tổ bảo vệ thường xuyên kiểm tra các con đường công nhân qua lại, phối hợp với công an phường để kiểm soát, điều tra các đối tượng và thông báo giờ công nhân tan ca để căn cứ vào đó tăng cường tuần tra”.

* Ông Lê Mậu Tỉnh (phó trưởng Công an xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương): Địa bàn xã có KCN Đồng An và KCN VN - Singapore, quanh hai KCN này có rất nhiều khu nhà trọ công nhân là địa bàn hoạt động của một số đối tượng cướp giật, xin đểu.

Thời gian qua công an xã đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, mà nạn nhân là công nhân. UBND xã vừa thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng chống tội phạm. Đội thanh niên này sẽ kết hợp với công an, dân phòng xã tăng cường tuần tra, kiểm tra. Đồng thời, kết hợp với câu lạc bộ chủ nhà trọ để phổ biến về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác của công nhân.

Khoảng ba tháng gần đây, tình trạng mất trộm xe gắn máy liên tục xảy ra ở ven các KCN. Cuối tháng 9, anh Nguyễn Văn Thể (quê Thừa Thiên - Huế), công nhân Công ty Apeck (KCN Đồng An), đến thăm bạn ở gần cầu vượt Sóng Thần. Vừa dựng chiếc Dream II ngoài cửa nhà thì xuất hiện hai gã thanh niên luẩn quẩn gần chiếc xe máy. Chỉ vài phút sau, hai gã này đã ngồi lên chiếc xe của anh Thể phóng vọt đi. Nạn nhân kịp phát hiện, lao ra túm lại nhưng bị kéo lê gần 3m, bọn cướp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi con hẻm.

Táo tợn

Theo lời các nạn nhân kể lại, những nhóm cướp giật hoạt động ven các KCN rất hung hăng, táo tợn. Chúng sẵn sàng đánh cảnh cáo, dằn mặt nạn nhân giữa ban ngày nếu bị kháng cự. Ngày 6-11, hai tên cướp đã công khai đấm đá túi bụi một cô gái gần cổng KCN Đồng An. Nạn nhân là chị Ngô Thị Tâm (quê ở Nghệ An) đang trên đường đi làm về.

Chị Tâm kể: “Nhập nhoạng tối, tôi đang cầm điện thoại di động nói chuyện thì hai thanh niên ngồi trên xe gắn máy bám theo. Tên ngồi sau nhảy xuống giật chiếc điện thoại, tôi không chịu buông ra, tên này tức tối đấm đá liên tiếp vào người tôi. Gã còn lại bẻ tay tôi rồi nhúi đầu tôi sát mặt đường. Đau quá, tôi mới buông tay ra. Cướp được điện thoại, trước khi vọt xe đi, bọn chúng còn quay lại chửi bới”.

12g30 ngày 14-11, chị Trịnh Thị Mến, công nhân Công ty Hison Vina thuộc KCN Bình Đường (Bình Dương), đến rút tiền tại máy ATM gần Công ty giày Thái Bình. Vừa cầm xấp tiền 200.000 đồng bước ra khỏi phòng máy thì chị bị hai gã thanh niên hung tợn ngồi trên xe gắn máy đeo khẩu trang chặn lại, tên ngồi sau cầm kéo nhọn gí sát vào cổ chị, gằn giọng: “Đưa tiền cho tao mau, nếu muốn êm chuyện”. Chị hoảng quá đành móc tiền đưa cho bọn chúng. Chị Hồ Thị Hòa, công nhân may KCN Tân Tạo, kể: “Đêm khuya, tan ca về nhà bỗng nghe tiếng gọi, quay lại thì thấy hai gã thanh niên từ trong bụi rậm nhảy ra, trên tay lăm lăm kim tiêm. Tôi sợ quá chạy thẳng một mạch vào công ty cầu cứu bảo vệ”.

Theo đội bảo vệ KCN Vĩnh Lộc, trong bốn tháng qua đội đã bắt quả tang, xử lý chín vụ cướp giật tài sản, buôn bán ma túy. Ông Nguyễn Công Phương, đội phó đội bảo vệ KCN Vĩnh Lộc, cho biết: “KCN Vĩnh Lộc giáp ranh xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh), xã Bà Điểm (Hóc Môn) và P.Bình Hưng Hòa B (Bình Tân). Đây là địa bàn giáp ranh khá phức tạp. Thời gian qua chúng tôi đã trực tiếp xử lý nhiều đối tượng nguy hiểm thường đi theo băng nhóm, lợi dụng nơi tối vắng để cướp giật tài sản của người đi đường”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.