19 giờ mới bắt đầu lễ cầu an, nhưng từ hơn 17 giờ, đoạn đường Tây Sơn gần cổng chùa Phúc Khánh đã đông nghịt người. Những người đến sớm nhất thì chiếm được vị trí đẹp gần với khu vực cổng chùa, trong khi những người đến muộn hơn, phải đứng từ xa vái vọng.
Trong làn mưa phùn cùng cái lạnh se sắt của tiết xuân Hà Nội, dòng người chen vai nhau, thành tâm khấn vái. Sau khi lễ cúng cầu an xong xuôi, người dân tập trung để nhận lộc từ nhà chùa. Lộc chỉ là quả chuối, cái oản xôi, oản khảo… nhưng ai cũng hỉ hả vì quan niệm đầu năm được nhận lộc của chùa, sẽ may mắn, phước lộc, an bình cả năm.
PV Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh người dân đội mưa, chen chân cầu an tại chùa Phúc Khánh:
Trong làn mưa bụi và cái lạnh se sắt, tê tái, hàng chục nghìn người chen chân dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh - Ảnh chụp lúc gần 18 giờ ngày 16.2
Trời mưa, nhiều người phải mặc áo mưa để vừa chống mưa, chống rét
Một số người may mắn tìm được chỗ trú mưa
Tất tả tìm chỗ ngồi khi buổi lễ sắp bắt đầu
Lót dạ tạm ổ bánh mì
Đến dự lễ cầu an, ngoài những người già…
… còn có nhiều bạn gái trẻ
Ai cũng một lòng thành tâm
Đường dẫn vào chùa Phúc Khánh, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng tại Hà Nội, chật cứng người
Những người không len vào được bên trong, phải đứng từ xa vái vọng
Dưới đường không còn chỗ, nhiều người chắp tay đứng khấn vái từ trên cầu vượt Ngã Tư Sở…
… hoặc khấn vọng bên làn đường đối diện
Nhận lộc cầu an
Lễ cầu an kết thúc, giao thông vẫn tắc nghẽn tại đường Tây Sơn, chiều từ Nguyễn Lương Bằng đến đường Nguyễn Trãi
|
Ngọc Thắng - Lê Quân
(thực hiện)
Bình luận (0)