Ngôi nhà mang dấu ấn Trần Mạnh Tuấn

14/01/2012 09:08 GMT+7

(TNTS) Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng theo nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, thì vợ anh mới chính là tổng công trình sư, người thiết kế nên căn nhà để mỗi khi làm việc mệt nhọc trở về, anh lại tìm thấy chốn bình yên.

(TNTS) Người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng theo nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, thì vợ anh mới chính là tổng công trình sư, người thiết kế nên căn nhà để mỗi khi làm việc mệt nhọc trở về, anh lại tìm thấy chốn bình yên.

Ngôi nhà nằm ở quận 2 (TP.HCM), gần bờ sông Sài Gòn nên quanh năm gió mát. Cả anh và chị cùng yêu ánh sáng thiên nhiên, nên nhà có rất nhiều cửa để buổi sáng có thể mở toang cửa, đón gió và ánh nắng tràn vào căn nhà. Anh tự hào khoe ngoài ô tô, đồ điện tử và những món quà lưu niệm anh mang về sau những chuyến lưu diễn ở nhiều nước thì toàn bộ nội thất của căn nhà đều là hàng Việt Nam. 

Anh yêu từng góc nhỏ trong căn nhà của mình, từ phòng khách có thể nhìn ra khu vườn nhỏ đến căn bếp sạch sẽ, ấm cúng. Trong nhà còn dành một góc nhỏ để treo những bức ảnh ghi dấu những lần xuất ngoại của cả gia đình.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vừa được trao giải kỷ lục Việt Nam dành cho bộ sưu tập kèn saxophone gồm hàng trăm chiếc 70 - 80 năm tuổi với những hoa văn chạm khắc bằng tay rất tinh tế. Vì thế không ngoa khi nói rằng ngôi nhà mang đậm dấu ấn Trần Mạnh Tuấn.


Phòng làm việc, nơi cất giữ gia tài là bộ sưu tập kèn cổ


Nhà bếp rộng rãi, thoáng mát


Phòng lửng, nơi cả gia đình tụ họp


Phòng khách đầy ánh sáng thiên nhiên - Ảnh: Hoàng Thụy 

Nguyên Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.