Sốc với người phơi mình trên băng cứu chó cưng

14/02/2012 09:09 GMT+7

Bất chấp cái lạnh thấu xương khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới mức âm 15,6 độ C ở xứ sở sương mù, một người đàn ông liều mình cứu sống chú chó cưng bị mắc kẹt dưới dòng sông băng.

Câu chuyện cảm động đang đặc biệt gây chú ý trên các phương tiện thông tin đại chúng tại Anh. Hiện vẫn chưa rõ danh tính người đàn ông dũng cảm “thái quá” này. Câu chuyện của anh được biết tới thông qua một bức hình do một người qua đường có tên Paul Wenborne chụp lại được. Trong bức hình, người đàn ông bất chấp lạnh giá, chỉ còn mặc một chiếc quần lót đang cố tìm cách cứu chú chó bị rớt xuống dòng sông Stour ở Essex (Anh).


 Cận cảnh hành động khó tin của người đàn ông

Paul Wenborne, một cư dân 52 tuổi tại Essex cho biết: “Tôi cùng hai người bạn chứng kiến cảnh tượng khó tin đó. Người đàn ông liều mình bò trên băng để cứu chú chó”.
 
Tuy nhiên, cơ quan cứu hộ tại Essex cho rằng hành động của người đàn ông là quá nguy hiểm.
 
Trợ lý văn phòng cứu hộ Stuart McMillan nói: “Mặc dù nhìn khoảng băng có vẻ chắc chắn nhưng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, và nếu bị rơi xuống đó thì có thể mắc kẹt dưới băng và khó có thể sống sót.
 
“Thực tế, tỉ lệ thoát chết của loài chó trong hoàn cảnh đó hơn con người nhiều”, ông McMillan nói thêm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.