Thoát khỏi “chảo lửa” Homs

03/03/2012 10:37 GMT+7

(TNO) Nhà báo Pháp bị thương Edith Bouvier đã về đến Pháp vào ngày 2.3, sau khi thoát chết trong vụ pháo kích ở thành phố Homs của Syria vốn đã khiến 2 đồng nghiệp của cô thiệt mạng tuần qua.

Bouvier và một nhà báo Pháp khác là William Daniels đã đáp xuống Paris và được Tổng thống Nicolas Sarkozy tiếp đón khi họ trở về sân bay quân sự Villacoublay.

Họ là 2 nhà báo phương Tây cuối cùng rời Homs, nơi các tay súng chống đối đã bị đánh bật khỏi cứ điểm Baba Amro.


Nhà báo Edith Bouvier đã về đến Paris - Ảnh: Reuters

Bouvier bị gãy xương đùi trong một đợt pháo kích dữ dội ở quận Baba Amro.

Chính phủ Pháp xác nhận cô và Daniels được các tay súng Syria đưa qua biên giới vào Li Băng.

Phóng viên Javier Espinosa của báo Tây Ban Nha El Mundo và nhà báo Anh Paul Conroy cũng bị mắc kẹt trong thành phố nhưng đã trốn thoát trước đó.

Tổng thống Sarkozy ngày 2.3 nói Paris sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Damascus do chiến dịch trấn áp phe đối lập mạnh tay của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các tay súng chống đối nếu được Liên Hiệp Quốc cho phép.

Trùng Quang

>> Thủ tướng Putin cảnh báo Tổng thống Syria Assad
>> Israel, Iran bị tố can thiệp vào Syria
>> Syria tung bộ binh vào cứ địa quân nổi dậy
>> Syria trưng cầu dân ý trong căng thẳng
>> Mỹ chỉ trích Nga, Trung Quốc về Syria
>> Các vụ tấn công ở Syria tiếp diễn
>> Cần 75.000 quân để bảo vệ các kho vũ khí hóa học Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.