Trốn truy nã đi... lấy chồng

26/12/2013 03:05 GMT+7

Sáng 25.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an Đà Nẵng di lý Phạm Thị Chút (ảnh, 37 tuổi) về đến TP.Đà Nẵng. Từ vị trí “chân rết”, năm 2008 Chút trở thành “bà trùm” đường dây tuồn ma túy vào Đà Nẵng từ phía bắc.

 Trốn truy nã đi... lấy chồng

Ngày 6.8.2009, đàn em Cao Khả Cảnh bị bắt nhưng kịp điện báo mật hiệu “xe bị chết máy” để Chút trốn lên Đắk Lắk. Công an thu giữ tại phòng trọ của Chút gần 64,5 gr ma túy và phát lệnh truy nã từ 14.8.2009. Suốt 5 năm, Chút trốn ở Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai và cưới một người nhỏ hơn Chút 12 tuổi, có một con 2 tuổi cho đến ngày bị bắt.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Phá 2 vụ án ma túy lớn tại nhà nghỉ
>> Bắt 'nữ quái' buôn ma túy, trốn truy nã
>> Tái phạm mua bán ma túy, 2 bị cáo nhận án nặng
>> Bắt 2 đầu nậu ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.