Giết cậu vì bị chửi

21/03/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Sau một chầu nhậu đám giỗ, bị cậu ruột chửi đuổi vì xin ít tiền về quê, Nguyễn Văn Thuận đã đâm chết cậu mình.

(TNO) Ngày 21.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Thuận (32 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “giết người”.

 
Thuận (áo sọc xanh) đang chờ nghe tuyên án - Ảnh: L.N

Chiều 25.9.2011, Thuận và cậu ruột tên Nguyễn Văn Mười Nhỏ (49 tuổi) từ Bến Tre về Vĩnh Long dự đám giỗ mẹ của Mười Nhỏ.

Sau đó, cả hai tiếp tục kéo nhau về Bến Tre tổ chức nhậu tiếp tại nhà người bà con ở H.Chợ Lách.

Sau khi tàn tiệc nhậu, Thuận xin tiền để về Vĩnh Long. Mười Nhỏ cho Thuận 130.000 đồng và chửi Thuận. Tức giận, Thuận chửi lại. Cả hai xông vào định đánh nhau nhưng được can ngăn.

Thuận bỏ đi lấy áo và dắt con dao vào người rồi quay lại đâm Mười Nhỏ thiệt mạng.

Sau đó, Thuận bỏ chạy đến bến phà Đình Khao thì bị bắt giữ.

Lê Nga

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Đâm chết người tại quán cà phê
>> Phát hiện đôi nam nữ chết trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.