Theo AP, bà Tina Schoch và các con đang say giấc nồng thì một viên đạn xuyên thủng cửa sổ vào nhà. Cảnh sát cho biết bà Schoch có nghe thấy tiếng ồn, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến tận sáng hôm sau. Khi người phụ nữ may mắn kia đang dọn dẹp nhà cửa, bà phát hiện lỗ thủng trên cửa sổ và mở một ngăn kéo của chạn bát đĩa thì thấy viên đạn nằm "yên bình" nơi đó.
Cảnh sát Uniontown đã gửi viên đạn đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Cho đến nay, họ vẫn chưa lần ra đầu mối gắn kết viên đạn với một tay "thiện xạ" ẩn danh nào.
T.Q
Bình luận (0)