Quế Ngọc Hải: 'Tôi đã xem clip phạm lỗi với Anh Khoa 7 lần...'

22/09/2015 10:28 GMT+7

(TNO) Quế Ngọc Hải là một cầu thủ dũng cảm. Bởi anh đã ‘cắn răng’ chịu đựng tất cả các khách mời của chương trình Đội tuyển tôi yêu (phát trên K+ tối 21.9) tiến hành ‘mổ xẻ’ hành vi phạm lỗi của mình với Anh Khoa ở lượt 25 V-League 2015.

(TNO) Quế Ngọc Hải là một cầu thủ dũng cảm. Bởi anh đã ‘cắn răng’ chịu đựng tất cả các khách mời của chương trình Đội tuyển tôi yêu (phát trên K+ tối 21.9) tiến hành ‘mổ xẻ’ hành vi phạm lỗi của mình với Anh Khoa ở lượt 25 V-League 2015.

Và thái độ của Hải thế nào? Bình tĩnh nhận sai lầm, chậm rãi lý giải động cơ “gây án”, nhìn thẳng vào vấn đề với tất cả sự trung thực có được và dĩ nhiên nhờ có thái độ đó mà cuối cùng, anh đã thu về sự cảm thông, chia sẻ.
Quế Ngọc Hải (phải) và diễn viên Hồng Ánh là khách mời trong chương trình Đội tuyển tôi yêu - Ảnh: Tuấn Hữu
Dưới đây là hội thoại kéo dài 45 phút giữa Hải và các nhân vật khách mời.

* Ngọc Hải thân mến, cuộc sống của anh suốt một tuần qua có gì thay đổi không và anh đã xem lại clip quay chậm hình ảnh mình đạp bóng vào Anh Khoa tổng cộng bao nhiêu lần?

Cầu thủ Ngọc Hải: Quả thật là sự việc xảy ra ở vòng đấu 25 đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi khá nhiều. Tôi đã xem 7 lần và vẫn không tin người đạp bóng lại là mình. Khi anh Khoa nằm ra sân, tôi nghĩ không quá nặng nhưng xem lại thì khác xa với tưởng tượng của chính tôi. Tôi đã làm một việc gây tổn thương rất lớn cho người khác.

* Ở khoảnh khắc đó, diễn biến tâm lý của anh thế nào?

Cầu thủ Ngọc Hải: Ở mỗi trận đấu, tôi luôn thi đấu máu lửa vì nghĩ rằng sự máu lửa của mình sẽ không chỉ truyền lửa cho các đồng đội mà còn đem lại hiệu quả cho hàng phòng ngự của SLNA.

Còn khoảnh khắc mà tôi phạm lỗi, có lẽ chỉ trong mấy phần trăm giây. Tôi đã lao với tốc độ rất cao, không kiểm soát được, với mục đích chuồi bóng để bóng đi hết ra biên. Tôi nghĩ mình phải cắt bóng để pha đẩy bóng dài của anh Khoa không còn nguy hiểm nữa. Nhưng cuối cùng, tôi lại gây ra nguy hiểm.

* Anh có sẵn sàng chơi máu lửa như vậy ở những trận đấu khác không, ví dụ như trận gặp HAGL?
Quế Ngọc Hải thẳng thắn thừa nhận lỗi trên truyền hình - Ảnh: Tuấn Hữu
Cầu thủ Ngọc Hải: Tôi không phân biệt trận nào với trận nào cả vì với SLNA, mỗi trận đấu là một cuộc chiến đấu hết mình. Ở trận gặp HAGL, tôi cũng chơi quyết liệt như với đội khác. Trước trận, tôi có đi cà phê với Công Phượng, Văn Toàn hay những anh em trẻ khác của HAGL.

Nhưng tôi nói rất thẳng, nhiệm vụ của các em là ghi bàn còn nhiệm vụ của anh là ngăn các em ghi bàn. Vì thế đã vào trận, tất cả đều phải vì đội bóng của mình, không thể vì các em đang yếu thế mà anh lại nương chân. Trong sân, chúng ta là đối thủ. Ngoài sân, chúng ta lại là bạn bè, anh em.

* Anh nghĩ thế nào khi dư luận đánh giá, hành vi của anh với Anh Khoa căng thẳng trên mức cần thiết và vượt qua khuôn khổ của luật bóng đá, của quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam?

Cầu thủ Ngọc Hải: Cho đến giờ phút này, đây là hành động sai lầm đầu tiên và lớn nhất của tôi. Một lần nữa tôi xin lỗi chân thành tới Anh Khoa và tất cả mọi người. Tôi xin khẳng định rằng, pha bóng đó là phi thể thao.

* Anh rất đáng khen vì đã có văn hóa nhận lỗi. Nhưng anh đã nghĩ sẽ lấy tiền ở nguồn nào để chi trả cho Anh Khoa chưa?

Cầu thủ Ngọc Hải: Tôi ban đầu cũng nghĩ anh Khoa không bị nặng. Nhưng khi cầu thủ Hồ Ngọc Thắng gọi điện cho tôi, thông báo: Anh ơi, anh Khoa bị nặng lắm.
Quế Ngọc Hải cho biết lãnh đạo SLNA không có ý tưởng chỉ đạo đá nguy hiểm với đối thủ - Ảnh: Tuấn Hữu 
Lúc ấy tôi đã nghĩ ngay mình sẽ phải làm gì đó đúng lương tâm, để anh Khoa vẫn có thể quay lại bóng đá đỉnh cao.Tôi chỉ là cầu thủ trẻ, ăn lương tháng bình thường. Hợp đồng lót tay chưa có. Nhưng tôi sẽ cố gắng!

* Anh có nghĩ cầu thủ Việt Nam nên mua bảo hiểm đôi chân không?

Cầu thủ Ngọc Hải: Ở các CLB Việt Nam hình như chỉ mới có duy nhất anh Công Vinh tự bỏ tiền túi mua bảo hiểm đôi chân, chứ chưa cầu thủ nào làm việc này và cũng chưa đội nào mua cho cầu thủ. Mới chỉ có bảo hiểm y tế.

* CLB SLNA có đứng bên anh trong hoàn cảnh anh vừa tạo ra xì căng đan lớn như thế này không?

Cầu thủ Ngọc Hải: Bóng đá xứ Nghệ có lúc thăng lúc trầm, nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn thương yêu cầu thủ. CLB sẽ luôn ở bên em. Chắc chắn là như vậy. Khi sự việc xảy ra, các chú và các anh của CLB có nói với tôi rằng, cháu (em) nên bình tĩnh. Mọi việc cứ giải quyết dần dần.

Trước mỗi trận đấu, lãnh đạo CLB luôn nhắc nhở chúng tôi là thi đấu máu lửa nhưng phải đúng luật. Luôn nhắc nhở như vậy. Ban huấn luyện không bao giờ có ý tưởng chỉ đạo đá nguy hiểm cả. Sai lầm vừa qua chỉ là sai lầm của riêng cá nhân tôi mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.