SLNA 2-0 Johor Darul: Văn Đức, Xuân Mạnh cùng lập công giúp SLNA lên ngôi đầu

28/02/2018 18:13 GMT+7

Một lần nữa SLNA khiến xứ Nghệ tự hào khi đánh bại “Siêu CLB Đông Nam Á” Johor Darul Ta’zim 2-0 tại AFC Cup, do công của 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Một ngày sau thất bại đáng tiếc của FLC Thanh Hóa, SLNA nhập cuộc với trọng trách thắp sáng tinh thần Việt Nam trên đấu trường AFC Cup khi được chơi trên sân nhà Vinh.
Một trận đấu không hề dễ dàng bởi Johor Darul Ta’zim, cựu vô địch AFC Cup 2015, là một trong những ứng viên mạnh nhất bảng H, sở hữu rất nhiều ngôi sao ngoại danh tiếng lẫn những cầu thủ tốt nhất của Malaysia.
Điều này đã thể hiện trên sân khi Johor Darul chủ động chơi pressing và gây sức ép lên khung thành thủ môn Văn Hùng ngay sau đường giao bóng. Họ muốn có 3 điểm tại Vinh để bứt lên chiếm ngôi đầu bảng H vốn đang chia sẻ với SLNA.

tin liên quan

Phía sau lời xin lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng
Thủ môn người hùng của U.23 Việt Nam (VN), Bùi Tiến Dũng vừa gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, vì cho rằng mình mắc lỗi khiến CLB FLC Thanh Hóa thua ngược Yangon United (Myanmar) 1-2 chiều ngày 27.2 ở lượt thứ 2 vòng bảng AFC Cup.
Tuy nhiên, khiêm tốn hơn không hẳn là chơi kém hơn. Phút 23, SLNA có pha tấn công trung lộ rất đẹp mắt. Nhạc trưởng Khắc Ngọc đã có quả bấm bóng thông minh và kỹ thuật để Phan Văn Đức chạy chỗ khôn ngoan thoát xuống phá bẫy việt vị.
Sau một nhịp khống bóng hợp lý, anh dễ dàng đánh bại thủ thành Mohd Farizal của Johor Darul bằng pha dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống mở tỷ số cho SLNA.
Đó là bàn thắng hết sức quan trọng cho SLNA trong ngày thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải chịu sức ép từ đội khách binh hùng tướng mạnh đến từ Malaysia.
Xuân Mạnh (11) góp phần vào chiến thắng 2-0 cho SLNA tại AFC Cup AFC
Trong cả trận, “Đội bóng hoàng gia” Jahor Darul đã kiểm soát bóng đến 63% và có số dứt điểm gần gấp đôi SLNA. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, SLNA đã chơi thứ bóng đá rất kỷ luật và hiệu quả.
Thực tế, nếu những pha phản công của SLNA hiệu quả hơn một chút thì mành lưới của đội bóng từng vô địch AFC Cup 2015 đã phải rung lên hơn một lần.
Dù vậy, đến phút 90+4, SLNA vẫn có được bàn thắng rất đẹp mắt để kết liễu đối thủ. Cướp được bóng từ trong chân đối thủ sau tình huống đá phạt, bóng được luân chuyển rất nhanh đến Phúc Tịnh chơi cao nhất.
Thoáng thấy thủ môn Mohd Farizal xuất tướng, chân sút sinh năm 1994 đã nhả bóng lại rất hợp lý để Phạm Xuân Mạnh bước lên sút tung lưới Johor Darul bằng cú ra chân quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-0 cùng ngôi đầu bảng H cho SLNA.
SLNA: Văn Hùng; Ngọc Đức, Ngọc Hải, Văn Khánh, Sỹ Sâm, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Olaha
Johor Darul Ta’zim: Mohd Farizal; Fazail, Rahim, Bakri, Kunanlan, Harun, Figueroa, Corbin-Ong, Fadhli Shas, Safawi, Natxo Insa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.