Tài năng gốc Việt Marcel Nguyễn tỏa sáng

03/08/2012 04:24 GMT+7

Hút hồn các thiếu nữ ở Olympic bằng vẻ điển trai như một tài tử điện ảnh, nam VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) người Đức gốc Việt Marcel Nguyễn còn chứng tỏ tài năng của mình khi giành được tấm huy chương cá nhân ở nội dung toàn năng về cho thể thao Đức lần đầu tiên trong vòng 76 năm qua.

Hút hồn các thiếu nữ ở Olympic bằng vẻ điển trai như một tài tử điện ảnh, nam VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) người Đức gốc Việt  Marcel Nguyễn còn chứng tỏ tài năng của mình khi giành được tấm huy chương cá nhân ở nội dung toàn năng về cho thể thao Đức lần đầu tiên trong vòng 76 năm qua.

Tuy chỉ là chiếc huy chương (HC) bạc (HC vàng thuộc về VĐV người Nhật Bản, Kohei Uchimura), nhưng tờ nhật báo thể thao Bild của Đức vẫn gọi chiếc HCB mà Marcel Nguyễn vừa đoạt được sau cuộc thi diễn ra rạng sáng qua (theo giờ VN) là “Siêu HCB”. Bởi vì, đã từ rất lâu môn TDDC Đức chưa giành được tấm huy chương nào ở các kỳ Olympic. Chưa kể, ở nội dung này các VĐV Nhật Bản, Mỹ, Ukraine vốn đã rất mạnh và cạnh tranh nhau quyết liệt từ nhiều năm qua, Trung Quốc đang nắm giữ HCV nhưng hoàn toàn vắng bóng ở vòng thi chung kết nội dung cá nhân kỳ này. Do đó, việc Marcel Nguyễn tạo cú đột phá ngoạn mục vượt qua nhiều đối thủ mạnh để chỉ chịu thua mỗi Uchimura - cũng là nhà vô địch thế giới 3 lần liên tiếp ở nội dung này - thực sự là một chiến tích nằm ngoài mọi dự đoán.


Ảnh: Ngô Nguyễn 

4 năm trước, Marcel Nguyễn từng nếm trải cay đắng khi không lọt vào vòng chung kết, và không giúp gì được đội nhà ở nội dung đồng đội. Cũng như ở năm 2011, tại giải vô địch thế giới ở Nhật Bản, anh chỉ xếp thứ 8. Một trong những điểm yếu lớn nhất của Marcel Nguyễn là tâm lý thi đấu chưa vững vàng. Anh cũng thừa nhận điều đó: “Thời điểm đó thật khó khăn đối với tôi, vì không thể vượt qua được rào cản tâm lý. Tôi luôn có khởi đầu không tốt”. Ngoài ra, việc bị chấn thương gãy chân ở một giải đấu trước đó cũng góp phần làm Marcel Nguyễn hoài nghi về khả năng trở lại đỉnh cao của mình. Cách anh xăm dòng chữ “Nỗi đau là tạm thời, vinh quang là vĩnh cửu” trên ngực của mình như là một lời nhắc nhở để anh cởi bỏ áp lực tâm lý, và nó đã thực sự giúp anh dần trở lại.

Trước khi đến Olympic, Marcel Nguyễn tự tin lên rất nhiều nhờ kịp bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung sở trường xà kép tại giải vô địch châu Âu vừa diễn ra hồi cuối tháng 5 ở Montpellier, Pháp. Khi đó, báo chí Đức sớm dự báo, Marcel Nguyễn sẽ làm nên chuyện ở Olympic dù HLV của anh, ông Andreas Hirsch tỏ ra thận trọng vì muốn tránh cho VĐV của mình bị áp lực. Thực tế, ở vòng loại, dù thi đấu cố gắng nhưng Marcel Nguyễn chỉ đứng thứ 7, đứng sau cả đồng đội Fabian Hambuchen (xếp thứ 3). Tuy nhiên, ở đợt thi chung kết, Marcel Nguyễn vụt sáng để hoàn tất cả 6 nội dung thi xà đơn, xà kép, vòng treo, ngựa tay quay, nhảy ngựa và thể dục tự do với số điểm tổng cộng 91,031 điểm - thua Uchimura đạt 92,690 điểm. Chứng kiến màn trình diễn của học trò, ông Andreas Hirsch hơi tiếc nuối: “Nếu cậu ấy tự tin thêm một chút nữa thì có thể đoạt HCV. Nhưng dù sao, thành quả này là ngoài sức tưởng tượng”.

Chiến tích của Marcel Nguyễn, hiện 24 tuổi - có bố là người Việt và mẹ là người Đức - cũng đã đi vào lịch sử TDDC nước Đức. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của VĐV này, khi từ năm 4 tuổi đã làm quen với môn TDDC và được sự dìu dắt lâu dài bởi 2 HLV tài năng Andreas Hirsch và Jens Milbradt. Hiện Marcel Nguyễn sinh sống cùng gia đình ở thành phố Munich. Ngay sau khi làm nên chiến tích, Marcel Nguyễn hồ hởi nói: “Đây là một giấc mơ, và nó đã trở thành sự thật. Nhưng tôi chưa vội mở tiệc ăn mừng, vì vẫn còn thi chung kết 2 nội dung, trong đó có môn xà kép sở trường (diễn ra ngày 7.8 tới)”. Báo chí Đức cũng dự báo, với niềm tin này Marcel Nguyễn có thể đổi màu chiếc huy chương từ bạc thành vàng ở cuộc thi đơn môn.

Tại Olympic London, ngoài Marcel Nguyễn còn có ít nhất 3 VĐV người gốc Việt tham gia tranh tài. Ở môn cầu lông là VĐV kỳ cựu người Mỹ gốc Việt, Howard Bách, năm nay 33 tuổi, thi đấu nội dung đôi nam. Kế đến là nữ VĐV Carol Huỳnh người Canada gốc Việt, từng đoạt HCV Olympic 2008 trong môn vật tự do hạng cân 48 kg, và cô đang hướng tới chiếc HCV Olympic thứ 2 liên tiếp khi chuẩn bị tham gia tranh tài vào giữa tuần sau. 1 nữ VĐV có gốc gác Việt Nam khác là Kim Bùi, đang thi đấu trong thành phần đội tuyển TDDC nữ của Đức. Tuy nhiên, cô và các đồng đội thi đấu không thành công.

Giang Lao

 >> Tài năng gốc Việt giành huy chương bạc Olympic 2012
>> Cô gái gốc Việt muốn viết trang sử mới
>> Cầu thủ gốc Việt dự Euro
>> HLV người Mỹ gốc Việt muốn huấn luyện Hoàng Thiên
>> Cầu thủ gốc Việt nhấn chìm M.U
>> Cầu thủ gốc Việt ghi bàn cho Newcastle
>> Võ sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên dự giải UFC
>> Tay golf nữ gốc Việt vô địch giải ở Mỹ
>> Một VĐV gốc Việt đoạt huy chương vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.