Vườn hồng 25.5.2014

25/05/2014 03:00 GMT+7

Anh Bồ Câu ơi, trước lúc quen bạn trai bây giờ, em biết anh ấy có một cô người yêu cũ nhưng hai người đã chia tay nhau lâu rồi. Nhưng anh ấy rất thiếu lịch sự, những lúc đi chơi với em ảnh cứ nhắc đến cô kia hoài. Mới đây anh ấy thú nhận với em là ảnh vẫn còn thương cô bạn cũ, em nghe xong không biết nói sao nữa. Theo anh, em có nên chia tay con người đó không? (le thuy nga, gmail)

  Anh Bồ Câu ơi, trước lúc quen bạn trai bây giờ, em biết anh ấy có một cô người yêu cũ nhưng hai người đã chia tay nhau lâu rồi. Nhưng anh ấy rất thiếu lịch sự, những lúc đi chơi với em ảnh cứ nhắc đến cô kia hoài. Mới đây anh ấy thú nhận với em là ảnh vẫn còn thương cô bạn cũ, em nghe xong không biết nói sao nữa. Theo anh, em có nên chia tay con người đó không? (le thuy nga, gmail)

Với một con người như vậy, chia tay là cách giải quyết tốt nhất. Cách hành xử của anh ta không chỉ thiếu lịch sự mà còn phũ phàng, tàn nhẫn, cố tình làm tổn thương em. Nếu trước đây anh ta từng có tình cảm với em thì bây giờ có lẽ tình cảm đó đã nhạt đi rồi. Kéo dài mối quan hệ này, giống như cố níu một sợi tơ sắp đứt, có thể thấy trước chẳng có kết quả gì tốt đẹp, còn khiến em phải tiếp tục dằn vặt thêm một thời gian nữa.

Gặp một cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, em phải làm gì hở anh? (tran hoang thanh truong, yahoo)

Làm gì là làm gì? Em viết ngắn gọn như vậy, anh đâu có biết mục tiêu của em là muốn tìm một người yêu, một cô gia sư hay... một người chị kết nghĩa!

Quen nhau sáu tháng, đã có thể nói tiếng yêu chưa anh? (nguyen thanh long, yahoo)

Thời điểm quyết định "nói tiếng yêu" tùy thuộc vào việc tình cảm hai bên đã phát triển tới đâu chứ không tùy thuộc vào việc hai bên đã quen nhau được bao lâu em à. Có khi quen nhau ba tháng vẫn có thể ngỏ lời. Có trường hợp quen nhau một năm nói tiếng yêu vẫn còn quá sớm!

 

Em tuổi Dần, bạn gái em tuổi Thân, gia đình em biết chuyện phản đối quá trời, bảo hai đứa thuộc diện "tứ hành xung", lấy nhau về thế nào cũng xung đột. Anh có nghĩ như vậy không? (truong nguyen khoi, yahoo)

Anh nghĩ khác. Xưa nay anh vẫn nghe câu "hai cọp không thề sống chung một rừng", chứ đâu có nghe thành ngữ nào nói "cọp và khỉ không thể sống chung một rừng"! Cọp sống dưới đất, khỉ sống trên cây, làm sao mà xảy ra xung đột được!

  Chào anh Bồ Câu. Em đọc chuyên mục của anh từ rất lâu rồi, không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng chưa bao giờ thấy chán. Tuần nào bận đến mấy cũng cố mua tờ báo Thanh Niên chủ nhật về đọc và bao giờ cũng lật mục của anh đọc đầu tiên. Qua mục của anh, em không chỉ biết được thêm khía cạnh tâm lý, mà còn là cách giải quyết vấn đề và tính dí dỏm, hài hước trong cách trả lời. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc để có những câu trả lời hay như thế. (Kiều Lam, yahoo)

Cảm ơn em. Tình cảm của những bạn đọc như em làm cho anh rất vui, cảm thấy việc è cổ đọc thư và trả lời bạn đọc hằng tuần suốt từ năm này qua năm khác cũng bớt được phần nào nặng nhọc. 

Làm sao biết được mình yêu một người nào đó (hoặc một người nào đó yêu mình) có thật lòng hở anh? Dấu hiệu nào cho biết đó là một tình yêu thật lòng? (quan trung son, gmail)

Có nhiều dấu hiệu cho biết một tình yêu thật lòng. Dấu hiệu dễ thấy nhất là: người mình yêu luôn nằm trong kế hoạch xây dựng tương lai của mình. Tức là thỉnh thoảng nằm mơ mình hay kêu người yêu của mình bằng mẫu câu tự-sướng: "Má thằng Cu ơi, vào ăn cơm!".

 

Em có yêu một bạn nữ là bạn thời cấp 3, trước đó bọn em rất thân nhau. Nhưng có lẽ bạn ấy đã nhận ra tình cảm của em trên mức bạn bè nên luôn tìm cách tránh mặt hoặc từ chối những lời mời của em. Có lẽ tình yêu đó giờ đã nằm ngoài tầm với rồi phải không anh? (nguyen truong son, gmail)

Phải.

Anh Bồ Câu

>> Vườn Hồng
>> Vườn hồng 4.5.2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.