Ăn xương của chính mình

29/05/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Một nghệ sĩ người Na Uy đã nấu và ăn xương của chính mình, và tiết lộ rằng nó có mùi như thịt cừu hoang dã.

(TNO) Một nghệ sĩ người Na Uy đã nấu và ăn xương của chính mình, và tiết lộ rằng nó có mùi như thịt cừu hoang dã.


Nghệ sĩ Alexander Selvik Wengshoel - Ảnh: Facebook nhân vật

Alexander Selvik Wengshoel, 25 tuổi, cho biết anh đã thưởng thức món xương hông với khoai tây và một ly rượu.

Wengshoel đã tiết lộ chuyện này tại buổi lễ tốt nghiệp của anh ở Học viện nghệ thuật Tromso, Orange dẫn nguồn từ New York Daily News cho biết.

Wengshoel được sinh ra với một biến dạng ở hông và anh phải ngồi xe lăn hoặc dùng nạng nếu muốn di chuyển.

Xương hông của anh vừa mới được phẫu thuật lấy ra ngoài và thay thế bằng xương hông kim loại.

Ngoài việc nấu ăn, anh còn đem chúng vào triển lãm tốt nghiệp của mình.

Wengshoel nói ăn xương hông là một cách giúp anh đẩy lùi cơn đau vì tình trạng biến dạng của mình.

"Thật khó khăn khi nó ở trong người tôi và khi tôi lấy nó ra, tôi muốn biến nó thành một cái gì đó lãng mạn hơn", nghệ sĩ trẻ nói.

Khánh Lâm

>> Ăn thịt chính mình
>> Thủ tướng “ăn thịt trẻ con” (!)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.