Xin “thử việc” để lừa lấy xe máy

04/03/2012 03:21 GMT+7

Đêm 29.2, anh N.Đ.H.V (ngụ P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng 6 người bạn đến Karaoke Giao (số 25/18/4 Hùng Vương, TP.Đà Lạt) ca hát.

Đêm 29.2, anh N.Đ.H.V (ngụ P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng 6 người bạn đến Karaoke Giao (số 25/18/4 Hùng Vương, TP.Đà Lạt) ca hát.

Khoảng 21 giờ, một thanh niên gõ cửa phòng, xưng là tiếp viên mượn anh V. chìa khóa xe Air Blade để sắp xếp lại chỗ đậu xe. Đợi khá lâu không thấy trả chìa khóa, anh V. ra bãi xe mới tá hỏa vì chiếc Air Blade không cánh mà bay. Đến lúc này ông Phan Văn Hương, chủ Karaoke Giao mới biết tiếp viên của mình là kẻ gian. Ông Hương cho biết, người này tự giới thiệu tên Quang, sinh năm 1989, là sinh viên năm thứ 2, khoa toán, Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (CĐSPĐL), đến xin thử việc. Nhưng mới 2 ngày thì xảy ra chuyện. Lúc này, Trường CĐSPĐL cũng cho biết không có sinh viên nào tên Quang như vậy.

Trước đó, ngày 3.2, tại XO night club (đường Hoàng Văn Thụ, P.4, TP.Đà Lạt) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một người tự xưng là Nguyễn Huy Tùng, quê Ninh Thuận, sinh viên Trường cao đẳng nghề Đà Lạt, thử việc ngày đầu tiên cũng mượn xe Attila của chị N.T.T.H và… một đi không trở lại.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.