Vượt hơn 700 cây số từ TP.HCM, đoàn đến vùng đồi núi Tây Nguyên lúc nhá nhem tối. Sáng sớm 15.12, đoàn kết hợp cùng Báo Kon Tum tổ chức trao quà cứu trợ cho nạn nhân cơn bão tại huyện Đăk Glei. Cơn bão số 6 dù đã qua lâu nhưng dân nghèo nơi đây vẫn bươn chải từng ngày để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Cầm trên tay số tiền của bạn đọc Báo Thanh Niên, chị Hồ Thị Thả ở thôn Đông Thượng, xã Đăk Pét không nén được xúc động: "Nhà tôi cạnh sông Pô Kô, bão cuốn trôi hết, ruộng lúa chưa thu hoạch. Hôm nay nhận được quà, tôi mừng lắm. Cám ơn lắm, dựng lại được cái nhà trú mưa trú nắng rồi!".
|
Chiều, đoàn đến huyện Tu Mơ Rông trao số tiền 200 triệu đồng do Báo Thanh Niên, Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên tặng để xây 20 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo và diện chính sách. Ông Vũ Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Huyện có đến hơn 95% là người dân tộc Xê Đăng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm đến 78%, phần lớn người dân sống bằng nghề nông và sản xuất nhỏ, chủ yếu phục vụ tiêu dùng cho dân trong huyện". Thay mặt chính quyền địa phương, ông A Nhâm - Thường trực MTTQ huyện đã tiếp nhận số tiền và hứa sẽ hoàn thành những căn nhà trên trong thời gian sớm nhất.
Trong đợt cứu trợ tại Kon Tum, Báo Thanh Niên đã trao 200 triệu đồng từ sự tài trợ của Công ty Raas để xây 20 căn nhà tình thương tại huyện Tu Mơ Rông; trao 50 triệu đồng cho 30 hộ dân bị thiệt hại do bão số 6 (Xangsane) tại thị trấn Đăk Glei, xã Đăk Pét, Đăk Man và Đăk Choong của huyện Đăk Glei (mỗi hộ từ 1 đến 3 triệu đồng) và trao 30 áo phao tại huyện Sa Thầy. |
Minh Hùng - Tuấn Dũng - Nguyễn Hoàng Thu
Bình luận (0)