Hãng tin AP dẫn lời nhà chức trách cho biết 2 người đàn ông lạ mặt đã đâm vào xe hơi của bà Helen Artim (80 tuổi) rồi đề nghị bà mở thùng xe kiểm tra xem xe có hỏng hóc gì không. Vì cả tin, bà Artim làm theo lời bọn trộm. Một trong hai tên ngay lập tức nhẹ nhàng đổ dầu Vaseline lên tay bà lão, rồi dùng một chiếc khăn lau qua chỗ bị dính dầu và chỉ trong tích tắc, chiếc nhẫn trị giá 30.000 USD rời khỏi ngón tay bà Artim để "định cư" ở chỗ khác. Cảnh sát đang truy lùng kẻ trộm siêu đẳng từ hơn 1 tuần qua, nhưng cho đến nay chưa có nghi can nào bị bắt giữ.
T.Q
Bình luận (0)