Ông Berlusconi lại "hớ" !

24/12/2005 22:54 GMT+7

Nổi tiếng là người hay nói "hớ", ngài Thủ tướng Ý một lần nữa lại khiến mọi người cười thầm khi đưa ra những thông tin sai bét về Tổng thống Nga V.Putin - vốn là "bạn hiền" của ông.

Tại cuộc họp báo cuối năm, nhà tỉ phú này khẳng định: "Putin đã từng bị (phát xít Đức) bao vây tại Stalingrad và gia đình ông bị giết hại". Khổ nỗi, theo lý lịch của Tổng thống Nga thì vào thời điểm ấy ông vẫn chưa... ra đời bởi ông sinh tại Leningrad (hiện là St.Petersburg) vào năm 1952 trong khi trận vây hãm lịch sử tại Stalingrad diễn ra trước đó những 10 năm!

Chưa hết, cha mẹ của nhà lãnh đạo Nga - đã tham gia bảo vệ Leningrad khi bị phát xít Đức bao vây - đều sống sót chứ không hề "bị sát hại" như lời ngài Thủ tướng Ý, và thực ra chỉ có một người anh trai của ông Putin qua đời trong trận chiến kéo dài 900 ngày này. Ăn nói như thế thì chả trách ông Berlusconi lâu nay luôn bị các chính trị gia đối lập chỉ trích là chỉ giỏi "nói bậy". (AFP)

C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.