Nghe nhầm

28/02/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Biết mẹ đi trên chuyến bay từ Maryland đến New York (Mỹ), một nhân viên hàng không đã nhờ đồng nghiệp làm việc trên chuyến bay hôm ấy gửi đến bà lời chúc mừng.

(TNO) Biết mẹ đi trên chuyến bay từ Maryland đến New York (Mỹ), một nhân viên hàng không đã nhờ đồng nghiệp làm việc trên chuyến bay hôm ấy gửi đến bà lời chúc mừng.

Lập tức, anh chàng đồng nghiệp này tận dụng hệ thống liên lạc trên máy bay để chúc mừng.

Anh ta vào phòng máy và nói rằng: có một người mẹ trên máy bay (mom on board), tuy nhiên, nhiều hành khách không nghe rõ nghĩ rằng anh ta đang thông báo có bom trên máy bay (boom on board).

Hậu quả, sau câu nói đó tất cả hành khách trên máy bay mặt xanh như tàu là chuối. Kẻ thì hốt hoảng chạy nháo nhào, người thì như chết đứng.

Theo Telegraph, ngay sau sự cố xảy ra, các thành viên trong phi hành đoàn của hãng hàng không Southwest Airlines đã nhanh chóng đính chính lại vụ việc nhưng vẫn không tránh khỏi sự bực tức của một số hành khách trên chuyến bay hôm ấy.

C.Nhung

>> “Khủng bố tinh thần” kiểu mới
>> Bắt cá được... súng
>> Hà Nội: Một nữ sinh viên bị sách đè chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.