Vận chuyển như... rùa !

23/10/2004 23:17 GMT+7

Ngày 30/9/2004, ông Hồ Nghĩa (ngụ tại số 35 Lê Phụng Hiểu, P.8, TP Vũng Tàu) đến Đại lý bưu điện Chu Mạnh Trinh, P.8 (TP Vũng Tàu) để gửi một gói bưu phẩm, trong đó gồm: 10 cuốn tài liệu ôn thi lái xe, 100 tờ đơn thi lái xe mô tô, 20 tờ đơn xin cấp lại giấy phép lái xe và 3 tờ đơn bán xe cho ông Hồ Nhân tại nhà sách số 333 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Được biết cự ly từ trung tâm TP Vũng Tàu đến Bưu điện H.Châu Đức chỉ hơn 40 km nhưng không hiểu sao đến 12 ngày sau (vào ngày 12/10), ông Hồ Nhân mới nhận được.

Quá bực tức, ông Nghĩa đã đến Đại lý bưu điện Chu Mạnh Trinh hỏi thì được nhân viên tại đây cho biết đã chuyển bưu phẩm của ông ngay sau khi ký nhận. Ông Nghĩa liên hệ với Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để biết nguyên nhân tắc trách ở chỗ nào nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm. Sau đó ông Hồ Nhân liên hệ với Bưu điện H.Châu Đức thì mới nhận được bưu phẩm trên vào ngày 12/10/2004. Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 21/10 về sự chậm trễ này, ông Dương Đình Tấn - kiểm soát viên Bưu điện H.Châu Đức cho biết: Chúng tôi đã có gửi giấy mời giao trực tiếp cho nhân viên để mời ông Hồ Nhân lên nhận bưu phẩm nhưng do ông Nhân đi vắng, nhân viên không gặp được và sau đó chúng tôi đã bỏ sót bưu phẩm này. Riêng Bưu điện H.Châu Đức, chúng tôi sẽ có cuộc họp để kiểm điểm đối với nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm.

Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.