"Tôi đã đấm vào mũi nó thật nhanh, ngay ở dưới mắt. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm", Anderson phát biểu từ trong bệnh viện. Anh cho biết nhờ vào một chương trình của kênh truyền hình Discovery mà anh biết mũi chính là khu vực nhạy cảm nhất trên thân hình khổng lồ của "sát thủ" số 1 đại dương. Quả thật, con cá mập đã phải nhả miếng mồi sống ra và bơi đi mất sau khi dính mấy cú đấm trời giáng vào mũi. Anderson cho biết cơn ác mộng vừa rồi đã làm cho anh thấy cuộc sống càng quý giá và thú vị hơn. Anh dự tính sẽ tiếp tục lướt sóng sau khi phục hồi hoàn toàn. (AP)
Đoan Nhật
Bình luận (0)