Vụ bắt nghi can giết người hàng loạt: Giết người để trốn nợ

22/12/2009 23:54 GMT+7

Khi đến hạn phải trả nợ và đang trong tình trạng túng quẫn, Trần Nguyễn Minh Phương đã lên kế hoạch giết chết nạn nhân để trốn nợ, cướp tài sản...

Xác chết trong bụi rậm

Khoảng 16 giờ ngày 10.12, có hai cháu bé đi hái lá giang trong khu vực Khu công nghiệp ấp Rạch Bắp (xã An Tây, H. Bến Cát, Bình Dương). Đang loay hoay tìm kiếm thì các em bất ngờ phát hiện xác một phụ nữ quần áo xộc xệch, tư thế nằm ngửa trong bụi cây rậm rạp. Định thần một lúc, hai em chạy ra con đường nhựa cách đó khoảng 20m kêu cứu. Ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng ấp Rạch Bắp cho biết: “Sau khi nhận tin, tôi chạy nhanh ra hiện trường và phát hiện một người phụ nữ đã chết từ lâu được giấu trong bụi rậm. Dọc theo con đường vào hiện trường, có dấu vết kéo lê trên vệt cỏ. Trên cổ người phụ nữ có vết bầm”. Sau đó, ông Vũ báo về Công an xã An Tây tăng cường lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Việc điều tra diễn ra hết sức khẩn trương vì trước khi phát hiện ra xác chết trong bụi cây vài giờ, tại khu vực này cũng xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là bà Hồ Thị Trúc cũng bị bóp cổ dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 22.12, chúng tôi tìm đến hiện trường, người dân trong vùng vẫn chưa hết hoang mang vì chỉ trong vòng một ngày phát hiện ra hai xác chết nữ. Kinh hoàng hơn, khi nhiều người biết được hung thủ là người đã ra tay sát hại cả mẹ vợ của mình. Một người dân còn hỏi ngược lại chúng tôi: “Chú hỏi nạn nhân nào? Một người chết ở đây hay một người chết từ nơi khác mang đến?”. Khi nghe chúng tôi tìm đường đến hiện trường giấu xác chết của bà Thủy, một cậu bé xung phong dẫn đường. Con đường trải nhựa dẫn vào Khu công nghiệp Rạch Bắp khang trang, nhưng chỉ lưa thưa một vài nhà xưởng, còn phần lớn đang bỏ hoang cỏ mọc cao lút đầu, vắng lặng người qua lại. Chứng tỏ hung thủ đã điều nghiên rất kỹ khu vực hoang vắng này. Nơi phát hiện xác chết là một bụi cây rậm rạp và cách đường nhựa khoảng 20m. Một dĩa hoa quả đã héo úa, nhiều chân nhang nằm lạnh ngắt xung quanh khu vực phát hiện xác chết.

Theo Cơ quan Giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do bị hung thủ dùng dây siết cổ. Nạn nhân cũng được xác định là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi, ngụ tại P.Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) chết khoảng 6 giờ trước khi được người dân phát hiện.

Hung thủ là con nợ

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương phối hợp với ban ngành địa phương, nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm dấu vết hung thủ. Do nạn nhân có nhiều mối quan hệ với nhiều người trong việc vay mượn nợ nên việc sàng lọc đối tượng gặp khó khăn. Sau những nỗ lực điều tra, CQĐT đã phác họa được lộ trình của hung thủ từ lúc đi với nạn nhân cho đến khi ra tay sát hại. Nghi vấn lúc này được nhắm vào Trần Nguyễn Minh Phương bằng nhiều luồng thông tin xác thực y có vay mượn tiền và thường xuyên gặp gỡ nạn nhân trước những ngày bà Thủy mất tích.

Đến chiều ngày 17.12, Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Nguyễn Minh Phương và Phùng Minh Cường (17 tuổi, quê Đồng Nai, em cùng mẹ khác cha với vợ Phương) ngay tại một nhà trọ trên đường Thích Quảng Đức, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một. Chị Lê Thị Tuyết (vợ Phương) cũng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Tối ngày 21.12, chúng tôi đã tiếp xúc với chị Lê Thị Tuyết (vợ Phương) ngay tại nhà riêng. Chị Tuyết cho biết: “Lúc đó, hai vợ chồng và đứa em đang ở nhà thì bất ngờ công an ập đến đọc lệnh bắt. Khi đó, tôi cứ nghĩ anh ấy liên quan gì đến ma túy, nhưng khi về đến trụ sở, tôi bàng hoàng khi biết chồng mình liên quan đến vụ giết người. Lúc này, thằng Cường ghé vào tai tôi nói nhỏ “em biết vụ này”. Vậy mà hôm trước (thời điểm xảy ra vụ giết người - PV) tôi hỏi, nó bảo cùng với anh Phương chở người đi xuống Sài Gòn chữa bệnh”.

Cũng theo lời chị Tuyết, chị và Phương gặp rồi yêu nhau trong trại giam, đến khi mãn hạn tù (năm 2000 - PV) thì lấy nhau, đến nay đã có 2 mặt con. Thời gian đầu, Phương học lái ô tô rồi xin vào làm trong Công ty Becamex Bình Dương, sau đó nghỉ việc đi lái taxi, rồi làm dịch vụ vận tải; vừa có nghề tài xế, ai thuê mướn đi đâu thì chở đó. Chị Tuyết thở dài: “Tất cả cũng vì cờ bạc dẫn đến nợ nần. Trước đây, tôi phải bán căn nhà để trả nợ cho chồng do chủ nợ đòi quá gắt. Bán xong rồi, chúng tôi phải đi ở thuê, nhưng cứ vài ngày lại thấy chủ nợ đến đòi!”.

Còn tại Cơ quan điều tra hung thủ khai, do đến hạn phải trả tiền vay mượn nên sáng ngày 10.12 Phương thuê một chiếc xe 4 chỗ rồi gọi điện nói với nạn nhân sẽ chở đi Tân Uyên thu hồi nợ, rồi dùng tiền đó trả cho bà Thủy. Tin lời, bà Thủy gửi xe gắn máy tại một trường dạy lái xe rồi ra xe đi cùng với Phương. Trên xe lúc này còn có Phùng Minh Cường đi cùng. Sau khi đi qua Tân Uyên, đến một đoạn đường vắng, biết bà Thủy đang học lái xe nên Phương gợi ý giao vô-lăng để bà tập lái. Trong lộ trình từ huyện Tân Uyên đến Bến Cát, khi bà Thủy vừa ngồi vào ghế, thì Phương đã dùng dây xiết cổ nạn nhân cho đến chết rồi lấy hết tài sản. Sau đó, hung thủ chở xác đến Khu công nghiệp Rạch Bắp để phi tang.

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.