Mũ bảo hiểm và các lão nhạc sĩ

17/12/2007 23:25 GMT+7

Trong ảnh là 2 lão nhạc sĩ Hồ Bông và Phan Nhân. Cả hai cùng 78 tuổi (sinh năm Canh Ngọ - 1930), cùng có những ca khúc gắn liền với những địa danh: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Thành phố tôi yêu (Phan Nhân), A lý hò điệu lý Cà Mau, Đêm Cái Bè (Hồ Bông)...

Họ cùng thích cưỡi xe đến 81 Trần Quốc Thảo gặp gỡ bạn bè (họ gọi nhạc sĩ Hồ Bông là "ông xe đạp điện" còn Phan Nhân là "ông mô tô phân khối lớn"). Do ngày nào cũng "lên yên" nên dù trước đây chưa đến thời điểm "tối hậu thư" (15.12.2007) dành cho người đi xe gắn máy, thì hai lão nhạc sĩ vẫn tiên phong úp "nồi cơm điện" để bảo vệ "thiên linh cái" của mình, kể cả khi ngồi uống bia! Còn bây giờ thì khỏi phải nói... Tinh thần tự bảo vệ và nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương Nhà nước của hai ông thật đáng cho đám trẻ noi gương.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.