Nam sinh chết rét vì bị phạt

24/12/2009 22:33 GMT+7

Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin một học sinh tại tỉnh Sơn Đông đã tử vong sau khi bị bắt đứng ngoài trời giá rét suốt đêm. Trương Kế Hâm, 14 tuổi, đã lén trốn khỏi ký túc xá tại trường Trung học Ngũ Tỉnh hôm 17.12 để đi mua đồ nhưng bị thầy giám thị Hồ Đạo Pháp bắt gặp và bị phạt không cho vào phòng, theo tờ Beijing News. Nhiệt độ khi đó là -10oC và người ta phát hiện xác của nam sinh này vào sáng hôm sau.

Các học sinh khai với nhà chức trách rằng Hồ Đạo Pháp đã bỏ đi uống rượu và quên mất Trương Kế Hâm nhưng ông này bác bỏ mọi cáo buộc. Ban đầu nhà trường cho rằng đây là một tai nạn và một số nguồn tin cho hay một giáo viên đã nói: “Em ấy ra đi rất bình yên”. Theo giới truyền thông, câu nói này lập tức bị các công dân mạng Trung Quốc đưa vào danh sách những phát ngôn tồi tệ nhất năm 2009. Hiệu trưởng, hiệu phó và một giáo viên của trường Ngũ Tỉnh đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.