Tuyển Croatia tại EURO 2020: Đẳng cấp của á quân World Cup

24/06/2021 06:12 GMT+7

Tuyển Croatia đến EURO 2020 với nhiều sự nghi ngờ: phong độ suy giảm, gánh nặng tuổi tác và thế hệ vàng đã qua thời phong độ đỉnh cao. Sau trận đầu gặp tuyển Anh và hiệp 1 trận gặp tuyển CH Czech thì những nghi ngờ đó là có căn cứ. Thế nhưng khi các nhà á quân thế giới bị dồn vào đường cùng thì Luka Modric và các đồng đội đã vùng lên bằng chiến thắng tưng bừng trước Scotland để tự định đoạt số phận của mình.

Niềm kiêu hãnh bị tổn thương

Tuyển Croatia mang đến EURO một đội hình có nhiều sự đổi thay so với thời điểm cách đây 3 năm. Vẫn còn đó những người hùng nhưng nay đã qua ngưỡng tuổi 30: bộ đôi trung vệ: Lovren 31 tuổi và Vida 32, những tiền vệ kỳ cựu Luka Modric 35, Ivan Perisic 32. Trên hàng tấn công Kramaric cũng đã 30 và lứa cầu thủ kế cận như Brozovic, Kovacic, Rebic cũng suýt soát ngưỡng 30. So với thế hệ vàng giành danh hiệu á quân World Cup 2018 tại Nga thì tất cả đã già thêm 3 tuổi và thiếu một loạt hảo thủ đã chơi rất hay ở mùa giải đó như: tiền vệ Ivan Rakitic, tiền đạo Mandzukic, thủ môn Subasic.
Đó là lý do mà Croatia bị tuyển Anh bóp nghẹt ở trận khai mạc bằng tốc độ, sự cơ động và lối chơi pressing của các cầu thủ trẻ giàu thể lực. Rồi sau đó họ bị CH Czech làm khó bằng lối chơi tập thể gắn kết và khả năng chia cắt Modric, Perisic. Nhưng vào thời điểm khó khăn nhất thì bản lĩnh của đương kim á quân thế giới đã được thể hiện một cách đúng lúc. Perisic nuôi hy vọng cho Croatia bằng bàn gỡ trong trận gặp CH Czech và toàn đội cũng đã chơi như lên đồng trong hiệp 2 cuộc đối đầu với Scotland.
Rõ ràng khi bị dồn vào chân tường thì đẳng cấp của một đội bóng lớn đã giúp họ tìm lại chính mình. Có thể đó chỉ là sự lóe sáng ở tình thế nguy nan bởi Croatia đang trải qua một giải đấu khó khăn nhất đối với họ trong nhiều năm trở lại đây. Các đối thủ đều rất muốn đánh bại á quân World Cup, trong khi đó Croatia lại đang trong giai đoạn giao thời. Các tài năng trẻ chưa kịp lớn và nhiệm vụ “gánh team” vẫn thuộc về các ông già. Nhưng phải nói thêm là những lão tướng của Croatia vẫn là những ông già gân: Vida và Lorven như những hòn đá tảng nơi hàng thủ còn Modric, Perisic vẫn đang rất sắc sảo và hiệu quả trên hàng công. Một khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương họ đã siết chặt tay nhau, đồng lòng vùng lên một cách ngoạn mục.

Cú “Trivela” quá đỉnh của Modric

Phút 62 của trận đấu với Scotland, lão tướng Luka Modric của Croatia đã khiến sân vận động Hampden Park (sân nhà của Scotland) dậy sóng với cú vẩy má ngoài điệu nghệ từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào lưới trước cú bay người vô vọng của thủ thành Marshall. Bàn thắng đẹp đến mức không chỉ số ít CĐV Croatia ăn mừng mà rất nhiều khán giả Scotland đến xem trận đấu này cũng phải vỗ tay thán phục. Đó là một tình huống mà chính Modric khơi nguồn bằng một cú vẩy má ngoài kỹ thuật ra biên cho đồng đội và cũng chính anh kết thúc bằng cú đá Trivela vô cùng kỹ thuật và đẳng cấp. Đúng là sau thời của tiền vệ đội tuyển Bồ Đào Nha Quaresma thì không nhiều cầu thủ có thể thực hiện những cú vẩy má ngoài kỹ thuật ở đẳng cấp cao như thế. Thậm chí trong suốt sự nghiệp của mình, có lẽ Quaresma cũng chưa có pha bóng nào vẩy má ngoài vừa chính xác, vừa đẹp mắt mà lại uy lực như cú đá của Luka Modric.
Trivela bắt nguồn từ cụm từ “Tres Dedos”, có nghĩa là 3 ngón tay trong tiếng Bồ Đào Nha. Từ này chuyển sang dùng để chỉ kỹ thuật sút bằng 3 ngón chân, vì những cú vẩy má ngoài thường được sử dụng 3 ngón ngoài cùng kèm theo mu ngoài lòng bàn chân. Thế nên vẩy má ngoài là một kỹ thuật cực khó, nó đòi hỏi cổ chân của cầu thủ phải rất dẻo, cảm giác bóng tốt, và quan trọng là lực phát của đầu gối. Vì vẩy má ngoài không có sự hỗ trợ của đà văng chân như những cú sút mu chính diện hoặc cứa lòng nên tất cả phụ thuộc vào điểm tiếp xúc bóng và thời điểm phát lực bật gối.
Đặc biệt nó đến vào thời điểm số phận Croatia đang ngàn cân treo sợi tóc. Tỷ số đang là 1-1 và Scotland vẫn đang thi đấu rất ngoan cường. Nhưng tuyệt phẩm của Modric đã làm thay đổi tất cả, nó xốc dậy tinh thần thi đấu ngoan cường của Croatia và nó đánh sập luôn cả những nỗ lực của Mc Tominay cùng đồng đội. Và nếu như bàn thắng của đội trưởng Modric mang lại niềm tin cho Croatia thì những cú chạm đầu nhạy cảm của đội phó Perisic cũng là những yếu tố quyết định giúp thầy trò HLV Dalic đi tiếp. Những nỗ lực bật cao và cảm giác không gian, khả năng chọn điểm rơi chính xác đã giúp Perisic có được một đường chuyền bằng đầu thuận lợi cho Vlasic dứt điểm ở hiệp 1 và trực tiếp đánh đầu nhạy cảm ấn định tỷ số 3-1 ở hiệp 2.
Chắc chắn những trận đấu tiếp theo của Croatia sẽ còn khó khăn gấp bội khi đối thủ toàn là hàng chất lượng cao. Nhưng cá nhân tôi cho rằng các đối thủ của Croatia sẽ phải hết sức thận trọng. Bởi vì với những cầu thủ như Modric, Perisic... rất có thể đây là giải đấu cuối cùng của họ trong màu áo đội tuyển Croatia. Họ sẽ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu dành cho đất nước. Hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho thế hệ vàng của Croatia, họ xứng đáng được tôn vinh như thế!
Bước chạy không tuổi
Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã thốt lên như vậy khi nói về Luka Modric: “Với tôi, Modric là một kỳ tài. Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm luôn phải tranh chấp, va đập và di chuyển liên tục nhưng lối chơi của Modric lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh thoát và đôi khi rất lả lướt. Kể cả trận đấu có phải cộng thêm bao nhiêu phút thì những bước chạy, những pha chạm bóng của anh vẫn khoan thai và tinh tế. Xem Modric đá rất sướng mắt vì anh không chỉ cần cù như một con ong thợ mà còn là một chỗ dựa tinh thần cho tuyển Croatia, luôn biết cách xốc cả đội bằng tầm vóc và vẻ đẹp của mình. Ở tuổi 35 nhiều người trầm trồ khen ngợi Ronaldo còn bén, nhưng theo tôi chính Modric với cách đá bóng nhẹ tênh mà vẫn vững vàng lao về phía trước với những bước chạy khó tin, bền bỉ và những cú ra chân mạnh mẽ xứng đáng là một ngôi sao lớn đáng xem ở EURO lần này”.                 T.K (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.