Bên tháp Chăm

28/07/2013 03:20 GMT+7

Bên ngoài chạm trổ tài hoa Bên trong chứa đựng chỉ là khoảng không Đường lên mây núi chập chùng

Bên ngoài chạm trổ tài hoa

Bên trong chứa đựng chỉ là khoảng không

Đường lên mây núi chập chùng

Nỗi thương đau mãi chìm trong bốn mùa

Đâu rồi bóng dáng người xưa

Tháp cao nghiêng bóng xanh mùa thời gian

Bên tháp Chăm
Minh họa: Tuấn Anh 

T.T.T

>> Bay - Thơ của Nguyễn Đức Mậu
>> Hạt mưa - Thơ của Nguyễn Tấn On
>> Bài ca chim yến" - Thơ của Đặng Thị Thanh Hương
>> Tuổi thơ của dì khác Min nhiều lắm
>> Huế chiều - Thơ của Ngô Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.