2 thanh niên thua bạc tại Thái Lan bị bắt đòi tiền chuộc

24/02/2016 06:26 GMT+7

Ngày 23.2, Công an xã Kiến An (H.Chợ Mới, An Giang) xác nhận có 2 thanh niên ở xã này là N.V.Th. (33 tuổi) và L.V.Ch. (30 tuổi) đi qua Thái Lan vay 30.000 USD từ các chủ casino chơi bạc và thua sạch trước Tết Nguyên đán 2016.

Ngày 23.2, Công an xã Kiến An (H.Chợ Mới, An Giang) xác nhận có 2 thanh niên ở xã này là N.V.Th. (33 tuổi) và L.V.Ch. (30 tuổi) đi qua Thái Lan vay 30.000 USD từ các chủ casino chơi bạc và thua sạch trước Tết Nguyên đán 2016.

Tuy nhiên, việc 2 thanh niên này bị chủ casino bắt nhốt, cắt các ngón tay, chân vì không có tiền trả nợ chỉ là tin đồn. Trả lời PV Thanh Niên, bà L.T.S (61 tuổi, mẹ ruột Th.) xác nhận khoảng cuối tháng 1.2016, Th. và Ch. đột ngột mất tích. Vài ngày sau cả hai gia đình nhận được điện thoại từ một người đàn ông giọng rất hung dữ thông báo Th. và Ch. đang bị “nhốt” tại một sòng bạc ở Thái Lan do mượn tiền đánh bạc thua không trả.
Người này còn đe dọa nếu không sớm mang tiền sang chuộc thì mỗi ngày cắt từng ngón tay rồi đến ngón chân của Th. và Ch. gửi về gia đình cho đến khi nhận đủ tiền chuộc. Khi hỏi nợ bao nhiêu, người đàn ông này đã quy ra tiền Việt là Th. nợ 230 triệu đồng, Ch. 460 triệu đồng. Bà S. nói số tiền quá lớn nhưng vì sợ Th. và Ch. bị cắt tay chân, nên gia đình hai bên đã chạy vạy, hỏi mượn tiền đem sang Thái Lan chuộc con về vào đầu tháng 2.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.