3 trận quyết định số phận của HLV Koeman

04/10/2021 08:23 GMT+7

Bước khởi đầu khó khăn của Barcelona cho mùa giải mới ở La Liga đã tiếp tục vào rạng sáng qua khi họ bại trận trước Atletico Madrid (0-2) tại sân Wanda Metropolitano.

Trận thua này, diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Barcelona thất bại trước Benfica (0-3) ở Champions League, khiến CLB xứ Catalan rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng sau chỉ 3 chiến thắng trong 7 trận đầu tiên.

HLV Koeman còn 3 trận đấu để cứu lấy chiếc ghế của mình tại Barcelona

AFP

Barcelona đã bị dẫn trước quá dễ dàng trong hiệp 1. Các cá nhân có thể bị đổ lỗi cho cả 2 bàn thua nhưng sai lầm lặp đi lặp lại ở hàng phòng ngự đã trở thành lỗi hệ thống. Khác xa với sự chờ đợi về việc cải thiện hàng phòng thủ dưới thời HLV Koeman, “Blaugrana” ngày càng tệ hơn. Trên hàng công, Barcelona vẫn khá táo bạo nhưng đã đánh mất thói quen ghi bàn đến nỗi trung vệ Pique phải thừa nhận rằng “chúng tôi có thể chơi trong 3 giờ đồng hồ mà vẫn không ghi bàn”.

Không thể phủ nhận Gavi, 17 tuổi, một lần nữa đã chơi tốt và tạo cơ hội tốt nhất cho Barcelona nhưng Fati, 18 tuổi, chỉ mới trở lại sau 10 tháng điều trị chấn thương trong khi Aguero, Braithwaite và Dembele đều đang phải dưỡng thương. Họ có thể trở lại sau đợt nghỉ quốc tế sắp tới để giúp HLV Koeman giành chiến thắng trong 3 trận tiếp theo trên sân nhà (gặp Valencia, Dynamo Kiev và Real Madrid) theo mệnh lệnh của Chủ tịch Laporta.

Bất kể sự ủng hộ của vị chủ tịch, HLV Koeman thừa nhận mọi thứ cần phải thay đổi khi Barcelona chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ông nói: “Có một giải pháp cho những gì đang xảy ra nhưng nó không thể được thực hiện trong một sớm một chiều. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ, dành thời gian cho các cầu thủ trẻ và chờ đợi các tiền đạo bị chấn thương trở lại. Sau đợt nghỉ quốc tế, chúng tôi có 3 trận sân nhà phải thắng”.

Điểm tích cực, theo như Pique, là “Chúng tôi vẫn rất dũng cảm. Tất cả những gì toàn đội có thể làm là tiếp tục chiến đấu. Không chỉ có một vấn đề mà bất cứ ai cũng có thể thấy những gì chúng tôi đang thiếu. Đây là thời điểm khó khăn nhưng tinh thần trong phòng thay đồ rất tốt và có rất nhiều mong muốn để xoay chuyển tình thế”.

Đối với Chủ tịch Laporta, HLV Koeman xứng đáng có thêm thời gian để thay đổi vận mệnh của CLB. Thế nhưng liệu ông có phung phí sự tin tưởng mà vị chủ tịch đã dành cho mình?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.