AC Milan khởi hành trong ác mộng

26/08/2013 03:20 GMT+7

AC Milan đã mở đầu Serie A 2013 - 2014 trong nỗi thất vọng khi bất ngờ bại trận 1-2 trên sân tân binh Hellas Verona, đội bóng lần đầu tiên sau 11 năm mới trở lại đấu trường bóng đá cao nhất Ý. Dù Andrea Poli ghi bàn dẫn trước cho Milan, nhưng cú đúp của tiền đạo cao kều một thời ở tuyển Ý Luca Toni, hiện 36 tuổi, đã giúp Verona thắng ngược 2-1.

AC Milan đã mở đầu Serie A 2013 - 2014 trong nỗi thất vọng khi bất ngờ bại trận 1-2 trên sân tân binh Hellas Verona, đội bóng lần đầu tiên sau 11 năm mới trở lại đấu trường bóng đá cao nhất Ý. Dù Andrea Poli ghi bàn dẫn trước cho Milan, nhưng cú đúp của tiền đạo cao kều một thời ở tuyển Ý Luca Toni, hiện 36 tuổi, đã giúp Verona thắng ngược 2-1.

AC Milan khởi hành trong ác mộng
Luca Toni (trái) gieo ác mộng cho AC Milan ngay trong ngày khai mạc - Ảnh: AFP

Điều đáng nói là, ở cả mùa giải Serie A năm ngoái, AC Milan chưa bao giờ trắng tay mỗi khi dẫn trước (thắng 21 trận và hòa 4). Người Milan viện cớ cho thất bại vì thiếu đến 10 cầu thủ chủ chốt, trong đó có Kevin-Prince Boateng, Nigel De Jong, Sulley Muntari và Giampaolo Pazzini, nhưng với HLV Allegri thì: “Câu trả lời rất đơn giản: chúng tôi chơi thứ bóng đá không đẹp và cả đội hình đều chơi kém”. Thất bại này đem đến AC Milan một không khí ảm đạm trước trận lượt về play-off Champions League gặp PSV trên sân nhà giữa tuần này.

Trái ngược Milan, Juventus khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng chiến thắng nhẹ 1-0 trên sân của Sampdoria. Bàn thắng do Carlos Tevez ghi.

Nguyên Khoa

>> Luca Toni vỡ oà trong hạnh phúc làm cha
>> Họa vô đơn chí" với Luca Toni
>> Quagliarella nghỉ hết mùa, Luca Toni thế chỗ
>> Luca Toni chấn thương
>> Chelsea muốn có Luca Toni

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.