Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Ăn cơm củi riết thành quen, đi đâu xa tôi cũng nhớ...

07/09/2023 21:12 GMT+7

Cuộc sống ngày càng bận rộn, vật giá leo thang làm ảnh hưởng rất nhiều đến người có thu nhập thấp như gia đình của tôi. Cho nên má tôi hay cứ chắt bóp từng chút một, không dám tiêu xài hoang phí. Từ nhỏ, anh em tôi đã được thừa hưởng tính tiết kiệm của má, đó là tài sản vô giá mà anh em tôi xài cả đời cũng không hết.

Và việc tiết kiệm điện là nhiệm vụ hàng đầu của má. Tháng nào má cũng đối chiếu hóa đơn tiền điện với nhau, chỉ cần hóa đơn tăng lên một chút, má liền nhắc nhở mọi người chú ý hơn trong quá trình sử dụng điện. Mỗi bận hàng xóm đi ngang nhà tôi đều xì xầm "giờ hiện đại rồi, sao cứ phải sống như thời kì đồ đá vậy". 

 Ăn cơm củi riết thành quen, đi đâu xa tôi cũng nhớ...  - Ảnh 1.

Nhân viên Điện lực TP.HCM lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt cho khách hàng

EVNHCMC

Đó là khi họ thấy má tôi vẫn lui cui gom củi, rọc lá dừa chất đầy trong nhà. Nhà sản xuất nồi cơm điện, bếp điện, ấm điện chắc sẽ buồn tan nát khi thấy má tôi vẫn sớm chiều bên bếp lửa với gian bếp bồ hóng đen ngòm. Má tôi vẫn thường nói, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, nhất là trong thời buổi khó khăn hiện nay. Thế nên tàu dừa, mo nang dừa, củi mục được má nâng niu như báu vật. Vừa tiết kiệm được tiền điện, tiền gas, vừa không bỏ phí củi đốt trong vườn. 

Ăn cơm củi riết thành quen nên mỗi khi đi công tác xa, tôi lại thấy nhớ cơm nhà biết bao. Đồng nghiệp thường hay đùa tôi rằng "chắc thiếu cái vị khói bếp mịt mù". Tôi nhìn đồng nghiệp cười "thiếu tô nước cơm ngọt lừ nữa". Người xưa nói "đàn bà phải biết giữ lửa" và má tôi đã luôn giữ cho bếp nhà đỏ lửa quanh năm.

Má tôi cũng nói không với máy lạnh và tủ lạnh. Bởi theo má, nó không phù hợp và có phần lãng phí. Ở quê đất rộng mênh mông, cây trái vườn nhà quanh năm cho bóng mát, cần chi tới máy lạnh. Trời nắng nóng, ba má ôm đài radio xuống gian nhà lá nằm nghe ca cổ. Anh em tôi mắc võng sau vườn đung đưa nhìn cá quẫy dưới ao, nghe chim hót ríu rít sau tán lá xanh rì. Mấy đứa nhỏ chạy nhảy quanh sân, chơi mệt thì thi nhau tập bơi náo động bờ ao. Buổi tối nóng nực, cả nhà lại mở cửa sổ nghe gió đồng rít qua song cửa, quyện trong hương trái chín trong vườn.

 Ăn cơm củi riết thành quen, đi đâu xa tôi cũng nhớ...  - Ảnh 2.

Má nói, tủ lạnh "chạy" suốt ngày thì điện nào mà chịu nổi. Vậy nên mỗi lần nhìn 3 cái thùng đựng nước đá của má, ai cũng phục má sát đất

TGCC

Vấn đề thay thế tủ lạnh được má xử lý một cách ngon lành. Má tôi "tậu" hẳn 3 cái thùng đựng nước đá. Má nói, tủ lạnh "chạy" suốt ngày thì điện nào mà chịu nổi. Vậy nên mỗi lần nhìn 3 cái thùng đựng nước đá của má, ai cũng phục má sát đất. Thùng lớn nhất má dùng để đựng thức ăn tươi sống. Thùng vừa má đựng trái cây, thức ăn đã chế biến. Thùng nhỏ nhất, má để nước đá uống hằng ngày. Thấy tiện lợi nên hàng xóm cũng bắt chước "từ giã" tủ lạnh. Có bận coi truyền hình, thấy các nhà khoa học nói, thành phần clo trong CFC của tủ lạnh có khả năng phá hủy tầng ozon, má tôi lại vỗ ngực cùng với bạn bè "tui với mấy bà vậy mà hay".

Gia đình tôi có thói quen ngồi coi tivi cùng nhau. Tuyệt nhiên không có việc mỗi phòng một cái tivi, trẻ con thì lướt điện thoại như nhiều gia đình khác. Ba nói như thế chẳng khác gì "làm bạn với ti vi", "nhận điện thoại làm người thân". Gia đình sẽ trở nên xa cách, giữa mọi người chẳng còn câu chuyện chung nào với nhau. Và má tôi còn đặt ra một quy định, cứ hễ tới 21 giờ là phải tắt modem wifi, không cho mấy đứa cháu thức khuya xem điện thoại, làm ảnh hưởng đến việc học tập và tất nhiên cũng giảm được một phần điện năng bị tiêu thụ.

 Ăn cơm củi riết thành quen, đi đâu xa tôi cũng nhớ...  - Ảnh 3.

Ăn cơm củi riết thành quen nên mỗi khi đi công tác xa, tôi lại thấy nhớ cơm nhà biết bao. Đồng nghiệp thường hay đùa tôi rằng "chắc thiếu cái vị khói bếp mịt mù"

TGCC

Dần dà việc tiết kiệm điện đã ăn sâu vào trong tâm trí của gia đình tôi. Đi đâu, gia đình tôi cũng có thói quen chia sẻ bí quyết tiết kiệm điện đến với mọi người. Bởi điện là tài nguyên chung của quốc gia, cần phải sử dụng đúng cách. Tôi tin rằng, dù thời đại thay đổi bao nhiêu, gia đình tôi vẫn giữ được nếp nhà quê như bao đời vẫn thế. Không phải cứ sống trong sự lấp lánh, người khác mới nhận ra bạn là ai?.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.