Ăn hỏi đêm Giáng sinh, cưới đúng ngày lễ tình yêu

14/02/2014 13:15 GMT+7

(TNO) Cho đến bây giờ, bạn bè vẫn không thể quên lễ ăn hỏi và ngày cưới đặc biệt của hai vợ chồng hai ngôi sao điền kinh Nguyễn Văn Lợi và Vũ Mỹ Hạnh.

(TNO) 14 lần kỷ niệm ngày cưới vào đúng ngày lễ tình yêu 14.2, mọi thứ xung quanh ngôi nhà nhỏ ở quận Tây Hồ của hai vợ chồng hai ngôi sao điền kinh Nguyễn Văn Lợi và Vũ Mỹ Hạnh đã thay đổi theo tháng năm nhưng tình yêu cặp đôi này dành cho nhau mãi mãi vững bền...

>> Tuyển thủ VN với ngày Valentine
>> Valentine buồn
>> Mỗi ngày đều là một Valentine

Hành trình ăn hỏi 12 giờ đồng hồ

 
Gia đình hạnh phúc của Nguyễn Văn Lợi và Vũ Mỹ Hạnh

Chị Vũ Mỹ Hạnh quê ở Lạch Tray, Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Lợi nhà ở làng trồng quất Tứ Liên, Q.Tây Hồ (Hà Nội) nức tiếng. Họ yêu nhau chính thức sau SEA Games 1991, và quyết định se duyên sau 8 năm tìm hiểu.

6 giờ sáng, ngày 25.12.1999 họ nhà trai hớn hở lên đường mang tráp đi ăn hỏi nhà gái, dự trù 3 giờ chiều sẽ xong xuôi. Thế nhưng Quốc lộ 5 đang sửa chữa đã kéo dài thời gian hơn dự tính. Xe đi được 5 phút lại dừng, 80 km từ Hà Nội về Hải Phòng mất gần 6 giờ đồng hồ.

Nhóm thanh niên chưa vợ đi bê tráp cho chú rể say xe mệt lử, mặt ai cũng xanh từ tàu lá, thế là đến nhà gái, những thanh niên đã có gia đình đành phải thay phiên bê tráp.

Đến bây giờ những người bạn bê tráp cho anh Lợi vẫn trêu đùa, “biết đâu nhờ những người có vợ bê tráp, hai vợ chồng nhà này lại càng hạnh phúc”.

Sau lễ ăn hỏi đúng ngày Giáng sinh, cũng rất tình cờ, đúng ngày lễ tình yêu, 14.2.2000, đám cưới của hai vợ chồng anh Lợi, chị Hạnh diễn ra.

Xác định rõ tinh thần là đi rước dâu rất lâu, rất mệt, ai cũng ăn no nê cơm trước khi lên xe thế nhưng gần 1 giờ chiều mới đến nhà cô dâu, bao nhiêu cơm cũng tiêu sạch.

Họ nhà trai nói nhỏ với nhà gái mau mau làm thủ tục xin dâu rồi dọn cơm cho nhà chú rể ăn để về Hà Nội cho kịp giờ. Thế là trong nhà, những người lớn tuổi nói chuyện, làm thủ tục xin dâu. Dưới bếp, nhóm thanh niên ngồi xúm xít quanh mấy nồi bún thịt nóng hổi vừa nấu xong. Ấm bụng, cả họ lên xe. Đúng 6 giờ tối cô dâu mới về tới Hà Nội, mặt mày bơ phờ, nhòa nhạt phấn son vì quá mệt.

Vất vả để đám hỏi và đám cưới diễn ra trong chớp nhoáng, sau khi kết hôn, đôi trai gái tiếp tục phải thử thách khi mỗi người mỗi nơi.

Chị Mỹ Hạnh tiếp tục làm huấn luyện viên của điền kinh Hải Phòng. Anh Lợi theo đội về trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia ở Nhổn, huyện Từ Liêm.

Một năm sau khi kết hôn, hai người có con trai đầu lòng. Trong suốt thời gian chị Hạnh mang thai, anh Lợi vẫn đi đi về về giữa Hà Nội - Hải Phòng thăm vợ con.

Năm 2000 khi cả hai cùng nghỉ và tập trung lên đội tuyển, lúc đó cả nhà mới được đoàn tụ cùng nhau. Cháu trai đầu lòng mới 17 tháng đã phải đưa đi nhà trẻ để cha mẹ công tác nên suốt một thời gian dài thường xuyên bị tiêu chảy, người gầy ốm, xanh xao. Con trai thứ hai sinh năm 2004, khi điều kiện kinh tế gia đình anh chị đã tốt hơn nên cũng ít ốm đau hơn.

Không quên thời gian khó

Một ngày đầu năm, qua đường đê Nghi Tàm, bước vào căn nhà xinh xắn của hai vợ chồng ngôi sao điền kinh Nguyễn Văn Lợi - Vũ Mỹ Hạnh một thời, chợt thấy yên bình quá đỗi. Những cây bưởi, quất, đào xòe tán trước mái nhà, trong phòng khách, nổi bật những bức tranh do chính tay các con trai của hai anh chị vẽ về những cành đào vườn nhà.

 
Bức vẽ hoa đào của con trai thứ 2 Nguyễn Vũ Minh Đức

Con trai lớn của anh chị, cháu Nguyễn Vũ Hải Long (đặt tên theo ý bà nội, ghép từ Hải Phòng - Thăng Long) mới học lớp 9 nhưng đã cao 1 m 70 và cực kỳ thích bóng đá. Cháu thứ hai tên Nguyễn Vũ Minh Đức (cũng theo ý bà nội, mong cháu luôn thông minh, tài đức vẹn toàn) học lớp 5 cũng say mê bóng đá không kém anh, cháu thuộc làu tên các cầu thủ trong M.U. Mỗi lần lên trung tâm Nhổn của bố, cháu lại chạy nhảy khắp nơi và thì thầm vào tai bố: “Bố ơi, bố cho con đá bóng nhé”.

Nhà có 2 con trai nhưng bố mẹ chẳng bao giờ lo các con sống khô khan, không biết thể hiện tình cảm. Hai anh em Long, Đức thường xuyên phân công nhau làm việc nhà, bố mẹ về muộn biết tự nấu cơm, rán trứng, làm bánh mì để ăn sáng cho kịp giờ đi học.

Gia đình đã đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, đi qua những nỗi buồn của sự xa cách và những thử thách của những tháng ngày nghèo khó, đến nay cả Nguyễn Văn Lợi và Vũ Mỹ Hạnh đều cảm thấy không gì có thể đánh đổi được mái ấm họ đang xây dựng.

Những ngày nghỉ, được thảnh thơi đi du lịch, nấu cơm cùng nhau, khi cùng các con ngồi quây quần bên mâm cơm, hai bố mẹ vẫn kể về mối tình suốt 8 năm của hai người. Hai bố mẹ và những người bạn thân thiết cùng đi qua 4 kỳ SEA Games năm 1991, 1993, 1995 và 1997 với nhau, chia ngọt sẻ bùi những bữa cơm chan nước muối hoặc ăn hạt mạch thay cơm những năm tháng đi học tại Moscow (Nga) nghèo túng.

Bài, ảnh: Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.