Anh 2-1 Brazil: Người Anh "tự sướng" vang trời!

07/02/2013 05:42 GMT+7

(TNO) Nhân dịp lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), đội tuyển "3 chú sư tử" đã có chiến thắng đầu tiên trước Brazil kể từ năm 1990. Đó chưa phải là lý do duy nhất để người hâm mộ xứ sở sương mù... tự sướng.

(TNO) Nhân dịp lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), đội tuyển "3 chú sư tử" đã có chiến thắng đầu tiên trước Brazil kể từ năm 1990. Đó chưa phải là lý do duy nhất để người hâm mộ xứ sở sương mù... tự sướng.

>> Ronaldinho: Tuyển Anh có cầu thủ giỏi, nhưng không đủ mạnh mẽ!
>> Tam sư tự tin hạ Selecao tại Wembley
>> Tam sư" nhẹ nhàng quật ngã "Xe tăng

 
Wayne Rooney (10) làm "nổ tung" sân Wembley với bàn mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Người Anh còn "tự sướng" với bàn mở tỷ số của tiền đạo con cưng Wayne Rooney, sau khi hút chết với pha sút hỏng 11m của "Ro vẩu" - Ronaldinho. Và xứ Anglo Saxon còn có Steven Gerrard vượt cột mốc 100 trận đấu cho tuyển; Ashley Cole thì chạm mốc (100) như Ronaldinho...

 
Steven Gerrard nhận kỷ niệm chương cho cột mốc 101 lần khoác áo tuyển Anh


Chính giữa chiếc áo đấu của Ashley Cole có thêu số lần khoác áo tuyển Anh


Ronaldinho (10) đang cầm chiếc áo ghi cột mốc 100 lần khoác áo tuyển Brazil - Ảnh: AFP/Reuters

Song, có lẽ người Anh cảm thấy sướng nhất là việc Frank Lampard ghi bàn và là một bàn thắng cực đẹp. Đó là chưa nói, ghi bàn vào lưới một đội hùng mạnh như Brazil.

Lampard là cầu thủ già nhất trong đội hình tuyển Anh đấu với Brazil. Anh cũng vẫn còn thiếu một vài trận nữa mới đạt cột mốc 100 trận trong màu áo tuyển quốc gia (94 trận), nhưng có hề gì nếu "người không phổi" cứ mãi duy trì phong độ như hiện nay.

"Brazil cho thấy vì sao họ xếp 18 thế giới", tờ Sportmails giật tiêu đề cho chiến thắng của Tam sư. Trong bài viết, cây bút Martin Samuel còn gọi Lampard là siêu nhân, Rooney là quái kiệt... Chưa hết, ông này còn lấy lời của "siêu quậy" Joey Barton (một cầu thủ có nhiều tiền án tiền sự) để châm biếm đội bóng sẽ là chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2014.

 
Neymar (11) bị Cleverley theo sát như hình với bóng - Ảnh: AFP

"Đời nào tôi bỏ ra 40-50 triệu bảng để rước Neymar. Anh ta không chứng tỏ giá trị gì", Barton hiện đang lưu lạc tận bên Pháp (chơi cho Marseille), tuyên bố hùng hồn.

Nhưng Barton cũng có phần nói đúng. Ngôi sao trẻ của Bóng đá Brazil đã... tự giới thiệu mình với châu Âu bằng màn trình diễn nhạt nhòa. Cả trận gần như Neymar mất hút, không một lần gây khó cho Joe Hart.

 
HLV Roy Hodgson cũng có dịp "tự sướng" - Ảnh: AFP

"Vui cũng phải thôi. Tôi lần đầu tiên nắm đội tuyển đấu và thắng Brazil. Đây là khoảnh khắc rất khó quên", tờ Sky Sports dẫn lời phát biểu của HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson.

Còn tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam sư Frank Lampard thì "hào sảng" trên trang Metro: "Cứ với màn trình diễn như hôm nay, chúng tôi sẽ hạ bất cứ đối thủ nào".

 
HLV Luiz Felipe Scolari cho rằng trận thua Anh không khiến ông thất vọng - Ảnh: Reuters

Như không để người Anh bị... sương mù che mắt, "Big Phil" Luiz Felipe Scolari - HLV của tuyển Brazil, đáp trả nhẹ nhàng: "Tôi không có chút gì thất vọng với đội nhà. Đây chỉ là trận giao hữu thôi mà. Cầu thủ của tôi chưa chạm đến độ sung sức nhất...".

Giờ ngẫm lại, ông Scolari quả rất có duyên và cả nợ với Bóng đá Anh. Năm 2002, ông đã dẫn dắt Selecao loại Tam sự tại tứ kết World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Gần đây nhất, năm 2008, "Big Phil" đã có chuyến làm việc ngắn ngủi ở thủ đô London cho CLB Chelsea. Đến Chelsea vào ngày 1.7.2008 và sau đó bị sa thải vào ngày 9.2.2009.

Diễn tiến trận Anh 2-1 Brazil

Tam sư nhập cuộc tốt hơn đối thủ tuy nhiên cơ hội nguy hiểm thật sự đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội khách Brazil. Phút thứ 18, tiền vệ trẻ của tuyển Anh, Wilshere đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, 1 quả penalty cho Selecao.

 
Ronaldinho (10) sút hỏng quả penalty ở phút 18

Người được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền này là lão tướng Ronaldinho nhưng ở khoảng cách 11m, cựu cầu thủ của Barca đã không thể thắng được thủ thành Joe Hart.

 
Rooney (10) mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút 26

Sau pha hỏng ăn của các cầu thủ đội khách, tuyển Anh đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát trận đấu, họ chơi áp đảo và đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Rooney ở phút thứ 26. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới kết thúc hiệp 1.

 
Fred (19) san bằng 1-1 ở phút 48

Bước vào hiệp 2, cả tuyển Anh và Brazil đều có những sự thay đổi người nhằm thử nghiệm đội hình. Phút thứ 48, cầu thủ vào thay người bên phía Brazil, Fred đã có pha dứt điểm gọn gàng gỡ hòa cho đội bóng áo vàng xanh.

 
Lampard (18) ấn định tỷ số 2-1 cho tuyển Anh ở phút 60

Bên phía đội tuyển Anh, Frank Lampard sau khi vào sân thay người cũng tỏ ra không hề thua kém Fred, tiền vệ của Chelsea đã có pha cứa lòng chính xác ở phút thứ 60 nâng tỷ số lên 2-1 cho Tam sư.

Những phút còn lại của trận đấu, Brazil thi đấu đầy cố gắng nhưng cũng không thể khoan thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của tuyển Anh và đành chấp nhận thất bại 2-1.

Ảnh: AFP/Reuters

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.