‘Anh Hai Nghĩa có tài mà luôn giấu’

Bắc Bình
Bắc Bình
21/02/2021 15:15 GMT+7

Đó là cảm nhận và chia sẻ của trung tướng Nguyễn Việt Thành khi nhắc đến nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (Hai Nghĩa).

Trung tướng Nguyễn Việt Thành có thời gian sát cánh cùng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (Hai Nghĩa) trong lúc ông Trọng phụ trách khối nội chính của Chính phủ.

Rất đông đoàn khách đăng ký viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Hay tin nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần, trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), người chỉ huy thành công chuyên án Năm Cam, nhớ lại: “Khoảng tháng 4.1968, tôi vinh dự được biết anh Hai Nghĩa lần đầu tiên trong một chuyến công tác rước đoàn cán bộ tỉnh về Quân khu 8; trong đó có chú Mười Kỷ (ông Nguyễn Xuân Kỷ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - PV) và anh Hai Nghĩa. Có thể nói, anh Hai là một cán bộ "tròn trịa" cả đức và tài”.
Trung tướng Nguyễn Việt Thành chia sẻ: “Bắt ai, khởi tố ai, tôi đều xin ý kiến anh. Nhưng không bao giờ anh Hai cho ý kiến liền, vì anh rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định một vấn đề, nhất là những vụ việc lớn, vụ việc liên quan đến cán bộ. Cho nên, làm việc cùng anh, tôi học được rất nhiều điều, nhất là cái đức của anh, mang tính nhân văn và tình người sâu sắc”.
Nói về cái tài của nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, trung tướng Nguyễn Việt Thành ngắn gọn “Anh Hai có tài mà luôn giấu”.
Theo trung tướng Nguyễn Việt Thành, trong vụ án Năm Cam, ông làm Trưởng ban chuyên án nên thường xuyên báo cáo tình hình vụ án với nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Và mỗi lần cho ý kiến, ông Trương Vĩnh Trọng đều rất thận trọng và thấu đáo.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng từ trần

Trong những năm ông Trương Vĩnh Trọng ra làm việc ở Hà Nội thì ông Nguyễn Văn Kiệt, là hàng xóm và cũng là người sớm hôm trông giữ ngôi nhà cho ông Trọng. Từ năm 2011, khi Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về hưu thì ông Kiệt trở thành bạn uống trà và cùng nhau làm vườn, nuôi cá… với ông Trọng. 

Gặp chúng tôi trong đám tang nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, ông Kiệt chia sẻ: “Đến nay, không khí tết vẫn còn lưng lửng đâu đây mà anh Hai Nghĩa đã đi rồi khiến tôi nhớ da diết về các tết trước. Tết năm nào anh Hai cũng trồng mấy trăm chậu hoa cúc, hoa vạn thọ rồi giáp tết là tự tay đem đến cho các nhà nghèo, neo đơn, khó khăn và còn tặng mỗi nhà 2 đòn bánh tét. Tính anh Hai Nghĩa giản dị, gần gũi nên già, trẻ, bé, lớn, gần, xa… đều thương, đều mến”.

“Sau khi về hưu, mỗi năm, tôi đều đến thăm anh Hai Nghĩa nhiều lần. Đôi lúc, anh chủ động gọi điện rủ tôi qua chơi, cùng ăn bánh xèo do nhà anh tự làm. Tôi học hỏi anh nhiều lắm. Tôi lớn lên, trưởng thành và đặc biệt về sau này tôi hết sức biết ơn anh. Đối với cán bộ cấp dưới, anh ứng xử thật tuyệt vời, sống giản dị, chân thành và gần gũi anh em”, trung tướng Nguyễn Việt Thành chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.