Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh

12/12/2012 06:38 GMT+7

(TNO) Để cho đội bóng vô danh Bradford City cầm hòa 1-1 sau 120 phút và tiếp theo là thất bại 2-3 trong loạt sút luân lưu, "Pháo thủ" Arsenal đã dừng bước tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) một cách rất thất vọng.

(TNO) Để cho đội bóng vô danh Bradford City cầm hòa 1-1 sau 120 phút và tiếp theo là thất bại 2-3 trong loạt sút luân lưu, "Pháo thủ" Arsenal đã dừng bước tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) một cách rất thất vọng.

>> Cúp Liên đoàn Anh mất giá
>> Đại gia" nhập cuộc ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh
>> Chelsea dạo bước ở Cúp Liên đoàn Anh

 
Bradford City ăn mừng với kỳ tích vừa lập được tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: Reuters

Bradford City chỉ là một đội bóng đang thi đấu tại giải League Two, giải đấu kém Ngoại hạng Anh tới ba bậc. Bradford City cũng là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong 8 gương mặt đang thi đấu tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này. 

Và mặc dù HLV Arsene Wenger tỏ ra thận trọng khi tung ra một đội hình với 8-9 cầu thủ thường xuyên đá chính, nhưng Arsenal vẫn không thể áp chế được lối chơi "vô tư" và kiên cường của Bradford.

Arsenal bị thủng lưới trước khi hiệp 1 còn chưa trôi qua nửa thời gian thi đấu. Phút 16, trong một tình huống đá phạt, tiền vệ Gary Thompson nhận bóng trong một tư thế khá thoải mái, không bị kèm, đã tung ra cú sút khá căng để đánh bại thủ thành Szczesny mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ bị dẫn trước, Arsenal buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trước một đối thủ bị đánh giá là kém hơn rất nhiều. Thế nhưng lối đá của "Pháo Thủ" tỏ ra thiếu gắn kết dù cầm bóng nhiều và các chân sút của Arsenal cũng cho thấy họ không có cảm giác tốt nhất.

 
Một pha tranh chấp quyết liệt giữa Jack Wilshere (trái, Arsenal) và Garry Thompson - Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, thế trận của các cầu thủ Arsenal vẫn tỏ ra rất bế tắc. Ngay cả một cầu thủ vốn thi đấu sáng tạo như Santi Cazorla cũng thường xuyên chuyền sai địa chỉ. Hơn nữa, gặp phải lối chơi lăn xả của Bradford, các cầu thủ Arsenal tỏ ra cóng chân và bị hạn chế rất nhiều trong những pha lên bóng của mình.

Nhận rõ sự bế tắc của các học trò, HLV Wenger lần lượt đưa ra những sự thay đổi ở tuyến giữa và trên hàng công, khi tung Chamakh, Rosicky, Alex Oxlade-Chamberlain... nhằm hy vọng sẽ mang đến một làn gió mới cho thế trận của Arsenal.

Tuy vậy, cũng phải chờ đến phút 88, "Pháo thủ" mới cụ thể hóa được ưu thế thành bàn thắng. Từ quả tạt của Cazorla bên cánh trái, trung vệ Vermaelen đã lao vào đánh đầu dũng mãnh để đem về bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho "Pháo Thủ"

90 phút chính thức kết thúc với tỷ số hòa, Bradford cùng Arsenal phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ. Song trong cả 30 phút đấu thêm đó, Arsenal tiếp tục làm chủ thế trận, nhưng vẫn không một lần chọc thủng lưới Bradford. 

 
Nỗi thất vọng của HLV Arsene Wenger sau khi Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: Reuters

Kết thúc thêm 2 hiệp phụ, Arsenal phải chấp nhận phân thắng bại với Bradford bằng loạt sút penalty cân não. Trên chấm 11 mét, tính cách kiên cường của đội bóng "tí hon" Bradford đã được phát huy.

Lần lượt Cazorla, Chamakh và Vermaelen đá hỏng, chỉ có 2 cầu thủ Arsenal thực hiện thành công là Wilshere và Chamberlain. Trong khi đó, Bradford sút trúng đích đến 3 quả, với các pha lập công của Doyle, Jones và Connell.

Tỷ số sút luân lưu chung cuộc là 3-2, giúp Bradford ghi danh ở vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Còn Arsenal, họ lại phải đối mặt với nguy cơ trắng tay thêm một mùa giải nữa.

Ở một trận đấu khác, Aston Villa đã có cú lội ngược dòng thành công, thắng 4-1 trước Norwich City. Steve Morison mở tỷ số cho Norwich ở phút 19, nhưng chỉ 2 phút sau Brett Holman đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, lần lượt Andreas Weimann (lập cú đúp) và Andreas Weimann lập công để hoàn tất cú lội ngược dòng, đưa Aston Villa góp mặt ở vòng bán kết.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.