Arsenal mất ngôi đầu sau trận thua sốc trên sân nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/12/2023 05:52 GMT+7

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh khi để thua 0-2 trước West Ham trên sân nhà ở vòng 19 diễn ra rạng sáng nay (29.12).

"Pháo thủ" của HLV Mikel Arteta đứng đầu bảng vào dịp Giáng sinh năm thứ hai liên tiếp nhưng giờ kém đội dẫn đầu Liverpool 2 điểm ở nửa chặng đường của mùa giải. Đương kim á quân Arsenal dù chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng gặp khó trước các vị khách chơi kỷ luật trong trận derby London.

Arsenal mất ngôi đầu sau trận thua sốc trên sân nhà- Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Arsenal

AFP

Tomas Soucek mở tỷ số từ cự ly gần ở phút 13 cho West Ham sau đường chuyền của Jarrod Bowen. Bàn thắng được xác nhận sau một cuộc kiểm tra VAR kéo dài để xem liệu bóng có ra ngoài cuộc hay không.

Arsenal dâng cao đội hình sau đó nhưng không thể thắng được thủ môn Alphonse Areola (West Ham) và cột dọc, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 45 phút đầu tiên.

"Pháo thủ" quyết tâm tìm bàn gỡ trong hiệp 2 nhưng một lần nữa họ trả giá cho sự mất tập trung của hàng thủ khi cú đánh đầu của Konstantinos Mavropanos nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 55.

Arsenal mất ngôi đầu sau trận thua sốc trên sân nhà- Ảnh 2.

West Ham trừng phạt hàng thủ của Arsenal

AFP

Lần lượt các chân sút của đội chủ nhà như Saka, Gabriel Jesus… sau đó đều không thể tận dụng cơ hội để giúp đội chủ sân Emirates thắp lại hy vọng lật ngược tình thế. Các pha tấn công của Arsenal không có tính đột phá để đánh bại hàng thủ West Ham. Mọi chuyện có thể còn tệ hơn với đoàn quân HLV Arteta nếu Said Benrahma (West Ham) thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6.

Thất bại khiến Arsenal vẫn đứng ở vị trí 2 với 40 điểm, hơn Aston Villa 1 điểm và Man City (đội còn 1 trận chưa đấu) 3 điểm. Trong khi đó, 3 điểm giúp West Ham vươn lên vị trí thứ 6.

Arsenal mất ngôi đầu sau trận thua sốc trên sân nhà- Ảnh 3.

Tottenham không thể nối dài chuỗi trận thắng

AFP

Ở trận còn lại, Tottenham vẫn ở vị trí thứ năm sau khi thua 2-4 trước trước Brighton của HLV Roberto De Zerbi. Trước trận này, Spurs dần tìm lại phong độ với 3 trận thắng liên tiếp và khởi đầu khá tốt với việc tạo sức ép liên tục lên hàng thủ Brighton.

Nhưng đội chủ nhà lại tận dụng tốt các cơ hội tạo ra để bất ngờ dẫn trước 4-0 khi Jack Hinshelwood, Pedro (2 bàn) và Pervis Estupinan lập công. Tottenham chỉ lóe lên hy vọng có điểm trong 10 phút cuối trận với 2 bàn thắng nhờ công Alejo Veliz và Ben Davies, nhưng thời gian không còn đủ cho đội khách.

Với thất bại này, Tottenham vuột cơ hội nhảy vào tốp 4, còn Brighton áp sát nhóm dự cúp châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.