Arsenal và cú lội ngược dòng siêu ngoạn mục

31/10/2012 05:41 GMT+7

(TNO) Bị Reading dẫn trước đến 4 bàn nhưng nhờ sự tỏa sáng của Theo Walcott và Oliver Giroud, "Pháo thủ" Arsenal đã làm nên một cuộc lội ngược dòng siêu ngoạn mục để giành chiến thắng 7-5 sau 120 phút.

(TNO) Bị Reading dẫn trước đến 4 bàn nhưng nhờ sự tỏa sáng của Theo Walcott và Oliver Giroud, "Pháo thủ" Arsenal đã làm nên một cuộc lội ngược dòng siêu ngoạn mục để giành chiến thắng 7-5 sau 120 phút của trận đấu thuộc vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh, diễn ra vào rạng sáng 31.10 (giờ VN).

>> M.U đụng độ Chelsea ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh
>> Chelsea dạo bước ở Cúp Liên đoàn Anh
>> Đại gia" nhập cuộc ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh

 
Theo Walcott đã lập một cú hat-trick giúp Arsenal vượt qua vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh một cách ngoạn mục - Ảnh: AFP

Ra sân với hầu hết cầu thủ dự bị, nên gần trọn hiệp 1 "Pháo thủ" mở cửa khung thành để cho đối thủ vào "bắn phá".

Kết quả

Wigan - Bradford: 2-4*
Sunderland - Boro: 0-1
Leeds - Southampton: 3-0
Swindon - Aston Villa: 2-3
Reading - Arsenal: 5-7**

* Tỷ số từ loạt sút luân lưu
** Tỷ số sau 120 phút

Kết thúc hiệp 1, tưởng chừng như Arsenal sẽ phải chấp nhận thất bại cay đắng trước Reading khi bị dẫn trước đến 4-1. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đã bừng tỉnh trong hiệp 2, lần lượt Olivier Giroud - vào sân thay người ở phút 62, ghi bàn ở phút 64, Laurent Koscielny và Theo Walcott đã san bằng tỷ số 4-4 một cách ngoạn mục.

Đáng chú ý, hai bàn thắng của Laurent Koscielny và Theo Walcott ghi ở những phút cuối cùng của hai hiệp đấu chính thức. Bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 của Koscielny ghi ở phút 89, còn pha lập công của Walcott đến ở phút 90+4.

Bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ. Chamakh là cầu thủ lập công giúp Arsenal lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu này. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Pogrebnyak quân bình tỷ số cho Reading.

Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Walcott ghi bàn thắng thứ 3 cho mình trước khi Chamakh hoàn thành cú đúp, qua đó giúp "Pháo thủ" tạo nên một cuộc ngược dòng siêu siêu kịch tính.

 
Aston Villa cũng nghẹt thở vào tứ kết - Ảnh: AFP

Ở lượt trận đêm qua và rạng sáng nay, có 6 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh xuất trận ở Cúp Liên đoàn Anh, tuy nhiên chỉ có 2 đội vượt qua được vòng 4. Đó là Arsenal và Aston Villa.

Cũng giống như Arsenal, Aston Villa phải thi đấu trên sân khách và đối thủ của họ là Swindon - đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV khá nổi tiếng trong vai trò cầu thủ trước đây Paolo Di Canio, hiện đang chơi ở League One (Hạng hai nước Anh).

Có chỗ khác với Arsenal trong trận thắng của Aston Villa là họ đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng phải nhờ đến bàn thắng muộn của Christian Benteke ở phút cuối cùng mới tìm được chiến thắng 3-2 trước Swindon.

 
Thủ môn Matt Duke của Bradford cản phá thành công cú sút 11m của Jordi Gomez

Đội bóng gây bất ngờ nhất ở lượt trận vừa qua chính là Bradford, đội đang chơi ở League Two (Hạng ba nước Anh). Đến làm khách trên sân DW của Wigan (đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh), nhưng đội bóng từng xuất hiện ở Ngoại hạng Anh mùa 1999-2000 sau 77 năm đã chơi đầy cố gắng và thủ hòa 0-0 trong suốt 120 phút.

Tiếp theo, ở loạt sút luân lưu, Bradford đã điền tên mình vào vòng tứ kết với cả 4 cú sút đều thành công, trong khi phía chủ nhà Shaun Maloney và Jordi Gomez lần lượt sút hỏng ở 2 quả đá cuối cùng.

Như vậy, sau loạt trận vừa qua, Ngoại hạng Anh góp mặt 2 đội bóng ở vòng tứ kết là Arsenal và Aston Villa; giải Hạng nhất (Championship) với Leeds và Middlesbrough; giải Hạng ba với Bradford.  

 Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.