Cướp táo tợn

01/01/2006 23:22 GMT+7

Rạng sáng 1.1, chị Bùi Lê Ngọc Tuyền (20 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại 233 A9/5, khu phố 3, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) ở nhà một mình. Bất ngờ có 3 tên cướp bịt mặt ập vào, dùng dao uy hiếp chị Tuyền và cướp 8,5 chỉ vàng nữ trang, 1 xe máy Atilla, 1 ĐTDĐ và 3 triệu đồng rồi tẩu thoát. (Hồng Thanh)

Giết người bằng nước sôi. Rạng sáng 31.12, ông Đinh Văn Được (57 tuổi, quê Gò Công Tây, Tiền Giang; tạm trú tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) ra ngoài sân để đi vệ sinh. Ông vừa bước khỏi cửa, bất ngờ có một người núp sẵn dùng thau nước sôi tạt thẳng vào người ông rồi chạy thoát. Nghe tiếng kêu cứu, thân nhân vội đưa ông Được đi bệnh viện nhưng do vết phỏng quá nặng, nạn nhân đã chết vào sáng ngày 1.1.2006. (T.M.H)

Tai nạn lao động. Sáng 31.12, tại công trình xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Từ Dũ (Q.1, TP.HCM), một số công nhân trong lúc tháo dỡ ván cốp-pha đã làm rơi 3 tấm sắt từ lầu 2 xuống nhà 162/2D Bùi Thị Xuân làm thủng mái tôn gây thương tích cho bà Lê Ngọc Bích (42 tuổi) đang nấu ăn. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an Q.1, trong lúc thi công, do bất cẩn nên anh Nguyễn Văn Quyết (23 tuổi) trượt chân rơi từ lầu 5 xuống đất tử vong tại chỗ. (Thanh Hồng)

Bắt được chủ hụi bỏ trốn. Đêm 31.12, ba bà Võ Thị Huỳnh, Lý Thị Chiến và Trần Thị Ngát (đều ở H.Hóc Môn, TP.HCM) sau quá trình mai phục đã bắt được chủ hụi Nguyễn Thị Nụ (49 tuổi, ngụ ở xã Nhị Bình, H.Hóc Môn) giao cho công an. Ngay sau khi nhận được tin “nóng” trên, lập tức có hơn 20 hụi viên - chủ nợ khác kéo đến cơ quan công an yêu cầu bà Nụ phải trả số nợ hụi gần 200 triệu đồng của họ. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.