Dân Phong Nha chạy lũ trong đêm

19/09/2013 23:40 GMT+7

(TNO) Tối 19.9, người dân Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình hối hả di chuyển đồ đạc chạy lũ.

Thôn Phong Nha nằm bên mép sông Son, là trung tâm của xã Sơn Trạch, cũng là trung tâm đón tiếp khách du lịch đi tham quan động Phong Nha.

Vì địa hình thấp trũng nên thường bị ngập lũ rất sâu. Đặc biệt trận lũ lịch sử năm 2010 đã gây nhiều thiệt hại, để lại nhiều ký ức kinh hoàng cho người dân nơi đây.

Lo sợ phải đối mặt với trận lũ tương tự, năm nay người dân đã chủ động dọn dẹp đồ đạc, phòng chống lũ. Ngay từ sáng 19.9, hầu như tất cả các hàng quán đều đóng cửa, di chuyển đi nơi khác.

Chúng tôi vào nhà vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Tứ và Nguyễn Thị Phương khi hai người đang nỗ lực dọn những vật dụng cuối cùng để chuyển lên thuyền chạy lũ. Vì tuổi già nên ông bà dọn dẹp chậm hơn người khác. Bà Phương nói với vẻ mặt mệt mỏi: “Lũ ở đây khiếp lắm, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này lại lo chạy lũ”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù đã mưa lớn một ngày đêm liên tiếp nhưng đến chiều tối 19.9 trời vẫn không ngớt mưa. Vì thế nước sông Son cuồn cuộn đổ về, dâng lên khá nhanh.

Ông Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết đã đóng cửa không phục vụ khách từ sáng cùng ngày.

Dưới đây là chùm ảnh do PV Thanh Niên Online vừa gửi về từ Phong Nha.


Chiều 19.9, mưa gió trắng trời khu vực Phong Nha


Bàn ghế, hàng quán được cột lại


Đồ nhẹ thì chất lên tận sát mái nhà


Nước sông Son dâng lên khá nhanh


Nước dâng ngập khu hàng quán bên ngoài


Bê đồ chuyển đi


Gói áo quần, tư trang lên đường


Đưa lên thuyền đi tránh lũ

Trương Quang Nam
(thực hiện)

>> Lũ lụt đe dọa khoảng 100.000 người Nga
>> Cưỡi cổ nạn nhân lũ lụt để đưa tin
>> Phóng viên bị sa thải vì "cưỡi cổ" nạn nhân lũ lụt
>> Lũ lụt hoành hành Trung u
>> Vào mùa bão lũ
>> Hàng quán ở Hà Nội ế ẩm vì mưa bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.