Hậu quả, anh Trần Quang Long (33 tuổi) trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn và ông Dương Đình Hiền (50 tuổi) trú tại xóm 3, Đồng Văn, Thanh Chương chết tại chỗ, anh Dương Đình Trung (23 tuổi, con anh Hiền) bị thương.
V.C
Côn đồ lộng hành
Đêm 31.12, anh Nguyễn Bình Định (25 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Tân Bình) chạy xe tải (BS 54M-4994) đến đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) thì bất ngờ bị 3 tên côn đồ đi xe máy chặn lại, dùng cây sắt đập vỡ kính xe và đánh anh gục tại chỗ rồi bỏ đi. Cũng trong đêm, anh Võ Duy Khánh (18 tuổi) cùng 4 người bạn đang ngồi uống nước tại quán nước số 348 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 (TP.HCM) thì bất ngờ bị 6 tên côn đồ ập đến, rút dao đâm anh Khánh và 1 người bạn bị trọng thương rồi bỏ trốn.
Thanh Hồng
Nổ lò luyện kim, 5 người chết và bị thương
Vụ nổ xảy ra vào trưa 31.12.2006 tại Công ty TNHH Sắt - Ti tan Sơn Giang (ở xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) khiến công nhân Phạm Hàn Nam (29 tuổi) tử nạn và 4 công nhân khác bị thương. Cả 5 công nhân trên đều là người tại địa phương làm thuê cho công ty. Ngay sau đó, công ty đã hỗ trợ cho gia đình anh Nam 10 triệu đồng để mai táng. Nguyên nhân vụ tai nạn là do lò luyện kim tiếp xúc với nước đột ngột, tạo ra áp lực lớn gây nổ và có khả năng do sai sót của công nhân trong quy trình luyện kim.
Đ.Huy - H.Phiên
Chôm phiếu, trộm xe
Sáng qua 1.1, Công an P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt giữ Trần Phạm Thanh Dũng (19 tuổi, sống lang thang) về tội “trộm cắp”. Chiều 31.12.2006, chị Nguyễn Thị Anh (ở khu vực 2, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đang nuôi người nhà nằm tại Bệnh viện đa khoa Quy Nhơn phát hiện mất chìa khóa xe máy và phiếu gửi xe. Ra nơi giữ xe, chị Anh được biết xe máy của mình đã có người lấy ra. Nhận được tin báo, Công an P.Hải Cảng khẩn trương điều tra xác định tên Dũng là thủ phạm, nên kịp thời truy bắt và thu hồi chiếc xe của chị Anh đang gửi tại nhà giữ xe Trung tâm thương mại Quy Nhơn.
Mai Mai
Bình luận (0)