Ba Lan tức giận, triệu tập đại sứ Hà Lan sau vụ bắt giữ 2 cầu thủ

06/10/2023 23:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 6.10 đã triệu tập đại sứ Hà Lan tại Warsaw sau khi cảnh sát Hà Lan bắt giữ 2 cầu thủ của đội bóng Legia Warsaw.

"Chính phủ Ba Lan không thể chấp nhận hành vi phân biệt đối xử đối với công dân của chúng tôi. Những người chịu trách nhiệm về việc này phải đối mặt với hậu quả. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Hà Lan trong vấn đề này", Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski cho biết hôm 6.10.

Cảnh sát thành phố Alkmaar của Hà Lan đã bắt giữ 2 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Ba Lan Legia Warsaw sau trận đấu giữa đội này với câu lạc bộ AZ Alkmaar trong khuôn khổ Europa Conference League hôm 5.10, khiến Ba Lan phản ứng giận dữ.

Ba Lan tức giận, triệu tập đại sứ Hà Lan sau vụ bắt giữ 2 cầu thủ - Ảnh 1.

Cảnh sát bên ngoài xe của đội tuyển Legia Warsaw sau trận đấu ngày 5.10

THE GUARDIAN

Theo cảnh sát Alkmaar, họ đã bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi quốc tịch Serbia và một người đàn ông 33 tuổi quốc tịch Bồ Đào Nha sau trận đấu, và họ vẫn đang bị giam giữ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đội bóng Hà Lan.

"Sau trận đấu, hai cầu thủ Legia Warsaw đã làm các nhân viên của AZ bị thương, phải chăm sóc y tế. Những cầu thủ này đã bị giam giữ vì cáo buộc lạm dụng", cảnh sát, công tố viên và chính quyền thành phố Alkmaar cho biết trong một tuyên bố chung.

Theo truyền thông Ba Lan, 2 cầu thủ có liên quan là Radovan Pankov và Josue. Cảnh sát cho biết các cầu thủ đã bị kéo ra khỏi ghế và đưa đến đồn cảnh sát.

Chính quyền địa phương cho biết các cầu thủ và quan chức khác của Legia cũng trở nên bạo lực khi họ bị giữ bên trong sân vận động, trong lúc cảnh sát cố gắng hộ tống người hâm mộ Ba Lan ra khỏi sân.

"Truyền thông Ba Lan đang tạo ra hình ảnh rằng các cầu thủ là nạn nhân của cảnh sát, nhưng đó không phải là sự thật. Bản thân các cầu thủ đều bạo lực", tuyên bố của chính quyền nêu.

Những người hâm mộ Legia Warsaw đã tấn công cảnh sát trong lúc họ xông vào cổng vào sân vận động một cách thô bạo trước trận đấu, khiến một cảnh sát mặc đồ chống bạo động bất tỉnh.

TVP đưa tin ông Dariusz Mioduski, chủ tịch kiêm chủ sở hữu của Legia, đã bị cảnh sát đánh vào mặt, trong khi một số nhân viên của Legia bị đánh bằng dùi cui.

Vụ việc gây sóng gió ở cấp cao nhất tại Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki viết trên X (Twitter trước đây): "Tôi đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao thực hiện hành động ngoại giao khẩn cấp để xác minh các sự kiện xảy ra đêm đó. Các cầu thủ và người hâm mộ Ba Lan phải được đối xử theo pháp luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.