Lan tỏa trên mạng xã hội:

Bà nội bật khóc khi tiễn cháu đi làm xa sau kỳ nghỉ tết

30/01/2023 12:35 GMT+7

Sau khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cùng cháu gái và chắt nội, bà Hón bịn rịn khi chia tay, tiễn cháu đi làm xa.

Khoảnh khắc xúc động tạm chia tay người thân, gia đình sau tết chạm đến trái tim của hàng vạn người khi rời nhà trở lại với công việc thường ngày.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip sau khi ăn tết cùng bà nội, người cháu tiếp tục đi làm ăn xa. Khi thấy cháu lên xe, bà nội bật khóc, đứng dựa lưng vào tường lau nước mắt. Clip được chia sẻ với dòng tâm sự: “Được về thì vui nhưng lúc đi lại thương nội lắm. Lần nào cũng vậy, đi là nội khóc, nhìn cầm lòng không được”.

Xem clip, nhiều người rưng rưng khi ở cùng hoàn cảnh, nhớ về phút chia tay người thân để bắt đầu một năm làm ăn hy vọng. Cư dân mạng đã để lại bình luận chúc bà nội năm mới mạnh khỏe, cố gắng sống lâu bên con cháu.

Bà nội bật khóc khi tiễn cháu đi làm xa sau kỳ nghỉ tết - Ảnh 1.

Hình ảnh người bà bật khóc khi chia tay cháu khiến nhiều người xúc động - NVCC

Dồn hết tình thương cho con cháu

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trần Thanh Hiền (26 tuổi, ở TP.Cần Thơ), người cháu gái trong clip, cho biết đoạn video được quay vào ngày mùng 5 Tết Quý Mão. Nội chị là bà Trần Thị Hón (76 tuổi). Vì thời gian và điều kiện không cho phép nên chị chỉ về ăn tết cùng nội được 2 ngày. Lúc chia tay, chị lấy điện thoại ra quay để lưu lại giây phút vừa lưu luyến, vừa ấm áp này.

Chị Hiền đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan. Chị sinh con được 2 tháng thì chồng mất nên một mình bươn chải nuôi con nơi xứ người. Hiểu hoàn cảnh của cháu gái, bà Hón càng thương cháu hơn. “Lúc mình chào nội và lên xe chuẩn bị rời đi, thấy nội đứng đó khóc mình cũng khóc theo. Lần nào cũng vậy, mình chuẩn bị đi là nội đứng ngoài khóc. Mình không có điều kiện nên lâu lâu mới về thăm nội được một lần”, người mẹ trẻ bộc bạch.

Theo lời chị Hiền, bà Hón có 6 người con. Tuy nhiên ba chị và các chú không may mất sớm, các cháu đi làm ăn xa nên hiện bà ở một mình. Mấy ngày tết thấy các cháu về thăm, bà vui mừng, cùng các cháu đi chợ mua đồ về nấu những món ăn ngon. “Về ăn tết cùng nội, mấy bà cháu vui lắm. Ngày đầu mới về nội cười tươi, nhưng sang ngày thứ hai biết mình sắp đi thì nội buồn dần và bật khóc khi chia tay. Một năm mình mới về thăm nội vào dịp tết. Con gái mình mất ba từ sớm nên nội thương vô bờ bến. Từ lúc sinh bé mình luôn mong ngày ẵm bé về cho nội”, chị chia sẻ.

Bà nội bật khóc khi tiễn cháu đi làm xa sau kỳ nghỉ tết - Ảnh 2.

Chị Hiền đã có những ngày tết thật vui cùng bà nội

Gia đình là động lực để cố gắng

Chị Hiền ở với nội từ nhỏ nên có rất nhiều kỷ niệm. Những ngày tết, chị luôn mong được về nhà để được nội vỗ về, yêu thương như lúc bé. Nhất là sau này, sức khỏe bà không còn được như trước. Bà bị tiểu đường và phải uống thuốc ngủ hằng ngày nên ở xa chị luôn gọi điện về hỏi thăm và nhắc nội uống thuốc đầy đủ.

Nhớ về nội, chị Hiền không kìm được nước mắt. Chị cũng xem đó là động lực để cố gắng, dù biết cuộc sống còn nhiều vất vả, gian nan khi làm mẹ đơn thân. “Nội biết mình thích ăn thịt kho mặn, bánh mì chay nên lần nào về cũng được nội nấu món đó hoặc dậy sớm đi mua để mình thức giấc là có bánh ăn. Lúc mình bệnh nằm viện, mình thấy nội khóc quá trời vì thương và lo lắng. Giờ mình cứ nhìn vô con, vô mẹ, vô nội để tiếp tục cuộc sống. Ở Đài Loan cũng vất vả nhưng thu nhập cao hơn nên mình cố gắng đến khi ổn hơn sẽ về sống cùng nội”, cô cháu gái tâm sự.

Bà nội bật khóc khi tiễn cháu đi làm xa sau kỳ nghỉ tết - Ảnh 3.

Bà Hón cho hay thấy cháu đi làm ăn xa lâu ngày về thăm, bà rất mừng. “Thấy cháu và chắt đi, tôi buồn, thương nhiều lắm nên khóc, nước mắt chảy hồi nào không hay. Bữa Hiền về ăn tết vui bao nhiêu lúc cháu đi thương bấy nhiêu. Cháu thương bà dữ lắm, lúc nào cũng gọi về hỏi thăm nội. Tôi ở nhà không mong gì hơn, chỉ biết chúc mẹ con cháu luôn mạnh khỏe, bình an”, bà Hón bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.