Bán kết CAN 2013: Burkina Faso “bắn hạ” Ghana

07/02/2013 07:03 GMT+7

* Nigeria thắng đậm Mali(TNO) Burkina Faso tiếp tục viết cho Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) thêm câu chuyện cổ tích, khi đánh bại “Những ngôi sao đen” Ghana sau loạt đá 11m, ở trận bán kết diễn ra rạng sáng nay (7.2, giờ Việt Nam) để tiến vào chung kết gặp Nigeria.

* Nigeria thắng đậm Mali

(TNO) Burkina Faso tiếp tục viết cho Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) thêm câu chuyện cổ tích, khi đánh bại “Những ngôi sao đen” Ghana sau loạt đá 11m, ở trận bán kết diễn ra rạng sáng nay (7.2, giờ Việt Nam) để tiến vào chung kết gặp Nigeria. 

>> Tứ kết CAN 2013: Nigeria quật ngã Bờ Biển Ngà
>> Một tuần "mây mưa" miễn phí nếu Nigeria vô địch CAN 2013

 
Niềm vui vào chung kết của Burkina Faso - Ảnh: Reuters

Mặc dù không thể hiện một phong độ thuyết phục ở giải năm nay, nhưng Ghana vẫn được đánh giá hơn hẳn về toàn diện trước Burkina Faso. Tuy nhiên, cũng như trận thắng Cape Verde ở tứ kết, Ghana chỉ thực sự chỉ mạnh ở... danh tiếng và sự ưu ái của trọng tài.

Thực tế ở trận này, trọng tài người Tunisia Slim Jdidi đã đưa ra một loạt quyết định lạ, trong đó có việc “tặng” cho Ghana quả phạt 11m ở phút 13 từ một tình huống phạm lỗi “vô thưởng vô phạt” của Saidou Panandetiguiri (Burkina Faso) đối với Christian Atsu trong vòng cấm.

Đó cũng là quả phạt 11m thứ 3 trong 5 trận mà Ghana được hưởng ở giải này và người sút thành công vẫn là tiền vệ Mubarak Wakaso.

Song, tất cả những điều đó cuối cùng chỉ làm cho chiến thắng của Burkina Faso xứng đáng và tuyệt vời hơn. Đội bóng đến từ Tây Phi thậm chí còn kiểm soát bóng tốt hơn và sở hữu thế trận lấn lướt trước Ghana trong suốt trận đấu.

Cái giá mà Ghana phải trả chính là sự thụ động sau khi dẫn trước nên không thể làm được điều tương tự như trận thắng Cape Verde ở tứ kết. Nếu như thủ thành Fatawu Dauda (Ghana) trở thành “nhân vật chính” trong trận tứ kết với hàng loạt pha cứu thua, thì ở bán kết, “người gác đền” 27 tuổi này phải bất lực trước cú sút xa của Aristide Bance gỡ hòa cho Burkina Faso ở phút 60.

 
Ghana ngậm ngùi rời CAN 2013 - Ảnh: Reuters

Hòa 1-1 sau 90 phút, trận đấu bước vào 2 hiệp đấu phụ mà không có thêm bàn thắng ngoài việc Jonathan Pitroipa nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 117. Điều trùng hợp là ở trận tứ kết cầu thủ chạy cánh của CLB Rennes trở thành người hùng của Burkina Faso với pha ghi bàn duy nhất ở phút 105 trong trận thắng Togo 1-0.

Trận đấu cuối cùng phải phân định thắng-thua ở loạt đá 11m và lần này đến lượt thủ thành Daouda Diakite trở thành người hùng đưa Burkina Faso lần đầu tiên vào chung kết ngày hội bóng đá châu lục đen. Sau khi Isaac Vorsah (Ghana) và Paul Koulibaly (Burkina Faso) sút hỏng ở các loạt sút đầu, Diakite khiến người Ghana lặng im trong thất vọng với 2 cú cản phá xuất sắc trước các cú sút của Emmanuel Clottey và Emmanuel Agyeman Badu để giúp Burkina Faso thắng 3-2.

 
Nigeria (phải) giành quyền vào chung kết sau khi thắng đậm Mali - Ảnh: Reuters

Ở trận bán kết còn lại, Nigeria tiếp tục khẳng định sự trở lại mạnh mẽ với chiến thắng đậm 4-1 trước Mali. Emmanuel Emenike, Brown Ideye, Ahmed Musa và Elderson Echijele lần lượt lập công cho Nigeria.

Với trận thắng này, Nigeria đã gạt nỗi chờ đợi vào chung kết giải đấu lớn nhất châu Phi sau 13 năm kể từ CAN 2000, đồng thời thắp sáng hy vọng đăng quang sau màn trình diễn thuyết phục ở giải năm nay.

Trước mắt “Siêu đại bàng xanh” vẫn còn một cuộc đấu với Burkina Fasso trong trận chung kết CAN 2013 diễn ra tại sân Soccer City vào lúc 1 giờ ngày 11.2 (giờ Việt Nam). Điều trùng hợp là Mali và Ghana lần thứ 2 liên tiếp đụng độ nhau ở trận tranh hạng 3 (1 giờ ngày 10.2).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.