‘Bão ngầm’: Vì sao nhiều khán giả đã bật khóc?

Thu Thủy
Thu Thủy
01/06/2022 08:53 GMT+7

Bão ngầm tập 67 tối qua có lẽ là tập phim hay nhất, nhiều xúc động nhất cho người xem bởi mất mát quá nhiều. Đại tá Trần Trọng Hà đã hy sinh.

Thiếu tướng Hoạch đau đớn bật khóc trước thi thể của người đồng chí đáng kính

chụp màn hình

Trước đó đã có nhiều dự đoán khi lướt qua đoạn trailer phim Bão ngầm, có cảnh thiếu tướng Hoạch khóc đau đớn trước sự hi sinh của một người đồng chí. Đạo diễn phim cũng đã úp mở rằng đó là người rất quan trọng trong ban chuyên án. Nhiều người đã mong một “phép màu” có thể xảy ra, có cú “quay xe” của biên kịch phim, để đại tá Trần Trọng Hà không ngã xuống trong “trận chiến cuối cùng”. Để ông có thể trở về kịp sinh nhật con trai và trong niềm hạnh phúc của người vợ đang mong ngóng: “Cứ trở về nguyên vẹn cho em là được”.

Đại tá Trần Trọng Hà đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng

chụp màn hình

Bão ngầm tập tối qua khiến nhiều khán giả đã khóc khi chứng kiến đại tá Trần Trọng Hà trúng nhiều phát đạn khi cùng các lính trinh sát đánh vào tận sào huyệt sản xuất ma túy: “Khóc chỗ thủ trưởng Hà hy sinh, đau tim khi Triều bị đánh, không chịu nổi phải quay đi chỗ khác”; “Sếp Hà hy sinh, buồn quá. Chỉ bị thương thì em xem không khóc nhiều như thế”; “Em đã khóc khi giám đốc Hoạch “lửa” gào thét đau đớn bên thi thể đại tá Hà”, nhiều khán giả đã thể hiện sự xúc động của mình trên các diễn đàn phim Việt Nam.

Lời hứa sẽ trở về với vợ, con của đại tá Trần Trọng Hà đã không thể thành hiện thực

chụp màn hình

Nếu theo dõi diễn biến phim những tập gần đây có thể thấy đại tá Trần Trọng Hà chính là vị thủ trưởng mẫu mực, hết mình vì công việc, vì đồng chí… ở phòng C04 công an tỉnh Hưng Hòa. Ông Hà sắp nghỉ hưu và đây là “trận chiến cuối cùng” để ông buông vũ khí, trở về với gia đình như giám đốc Hoạch đã đau đớn nức nở trước thi thể người đồng chí tri kỷ của mình: “Sau trận này anh nghỉ hưu mà”.

Những đồng đội của đại tá Hà lặng người, thông báo tin buồn...

chụp màn hình

Xem Bão ngầm tập 67 tối qua mới cảm nhận được đầy đủ sự hy sinh, mất mát thầm lặng của những người chiến sĩ công an nhân dân trong các “trận đánh” ác liệt với bọn tội phạm. Hải Triều vì muốn giải vây để đại tá Hà đang bị thương kịp rời khỏi nơi nguy hiểm mà chịu làm con tin, đối đầu với Tú và bị thương rất nặng. Trước quyết định của Hải Triều, dù đang bị trúng đạn nằm dưới đất nhưng đại tá Hà đã rất lo lắng cho Triều, ngăn cản anh. Nhưng có lẽ, phép màu đã không thể xảy ra, ông Hà lại trúng thêm một phát đạn chí mạng để rồi vĩnh viễn nằm lại…

Đại tá Trần Trọng Hà đã trực tiếp chỉ huy các trinh sát đánh vào hang ổ tội phạm

Chụp màn hình

Bão ngầm tập tối nay, có lẽ người xem sẽ xúc động hơn, cũng sẽ bật khóc khi người vợ và hai đứa con nhỏ của đại tá Trần Trọng Hà sẽ ra sao khi biết tin người chồng, người cha đã không thể quay trở về. Với đồng đội, với nhân dân, với xã hội họ sẽ được tuyên dương là anh hùng nhưng với gia đình, vợ con, người thân họ là những con người bình thường, muốn được sống bình an, vui vẻ nhưng khi cần sẽ hy sinh không nuối tiếc. Một “trận chiến cuối cùng” đầy khốc liệt và đau thương. Tạm biệt đại tá Trần Trọng Hà của phim Bão ngầm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.