Bất ngờ đầu tiên giải U.21: HAGL không thắng nổi đội hạng nhì Gia Định

02/12/2021 17:47 GMT+7

U.21 Hoàng Anh Gia Lai, một ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch đã có khởi đầu khó khăn ở bảng A vòng loại giải vô địch U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khi bị lực lượng trẻ của đội hạng nhì Gia Định cầm chân trong thế bị dẫn trước ở lượt đấu mở màn chiều 2.12.

Ít ai ngờ Hoàng Anh Gia Lai lại khó khăn đến như vậy khi chạm trán với một đội bóng được đánh giá yếu hơn mình ở trận ra quân. HLV Nguyễn Văn Đàn đã đưa ra thành phần mạnh nhất với đầy đủ các tên tuổi như Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Phan Du Học, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Cảnh Anh, Hoàng Trung Phong..nhưng lại thi đấu có phần thiếu mạch lạc. Dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng các pha dàn xếp của các cầu thủ trẻ phố Núi không thực sự đa dạng, chủ yếu là những pha đột kích trung lộ của cặp tấn công ăn ý Toàn- Bình và những pha leo biên của Quang Nho và Du Học nên không khó cho hàng thủ Gia Định bắt bài.

Niềm vui của U.21 Hoàng Anh Gia Lai sau khi gỡ hòa

TiFFY

Trong khi đó HLV Huỳnh Nhật Thanh với đấu pháp biết mình biết ta, chủ yếu phòng ngự chặt do trung vệ Đỗ Xuân Thi chỉ huy cùng sự cơ động của Nguyễn Phi Hà, Hồ Văn Dũng và sự xông xáo của Bùi Anh Thống và Phạm Gia Hưng nên đã tạo tuyến giữa dày, đủ sức đầy lùi các pha lên bóng của đội bóng phố Núi. Chính lối chơi chặt chẽ này đã đẩy Hoàng Anh Gia Lai vào trạng thái tâm lý, khá nôn nóng khi không thể vượt qua hàng phòng thủ có chiều sâu và chịu đeo bám quyết liệt của Gia Định. Cũng cách chơi này mà Gia Định đã từng đánh bại Công an Nhân dân năm rồi, nên họ rất kiên trì chịu đựng sức ép và chờ thời cơ.

Ban huấn luyện của Gia Định có cả bầu Trường, ông Trần Tiến Đại, HLV Huỳnh Nhật Thanh và trợ lý Nguyễn Ngọc Thanh (cựu cầu thủ Hải Phòng trước đây), thể hiện quyết tâm rất cao

TIFFY

Phía HAGL có trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh, HLV Nguyễn Văn Đàn, trợ lý Trần Quốc Việt..

Tiffy

Thời cơ đó đã đến ở phút 57 khi trong một pha phản công nhanh, Phạm Gia Hưng bất ngờ tung cú sút tuyệt đẹp đánh bại thủ môn Hoàng Trung Phong, người của Công an Nhân dân tăng cường cho đội bóng phố Núi. Bàn thắng mở tỉ số này khiến nhiều người xem đã liên tưởng đến chiến thắng năm rồi của Gia Định tại sân Nha Trang khi quật ngã 9 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và cả thủ môn Trung Phong trong đội hình Công an Nhân dân. Bởi lối đá đeo bám dai như đĩa đó của Gia Định khiến lính bầu Đức càng tỏ ra lúng túng thêm.

Hậu vệ Dụng Quang Nho thi đấu với cái đầu quấn băng đầu rất lạ

Tiffy

Nhưng may mắn cho Hoàng Anh Gia Lai là các cá nhân nổi bật đã biết tỏa sáng đúng lúc dù muộn. Đó là pha dàn xếp nhanh xuất phát từ Bảo Toàn và Minh Bình, chân sút được xem là “Văn Toàn đệ nhị” đã chớp thời cơ chọn vị trí hợp lý dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1 ở phút 86. Trận hòa khó khăn này khiến đội bóng của bầu Đức có khởi đầu chật vật và càng phải gấp rút củng cố tốt hơn khi trước mắt còn là các đối thủ không dễ dàng chút nào như Hà Nội hay Thanh Hóa.

Niềm vui của Gia Định sau khi mở tỉ số

TIffy

Kết quả các trận còn lại: SHB Đà Nẵng và Đồng Tháp hòa 0-0, Nam Định thắng TP.HCM 2-0 do Đoàn Thanh Trường và Phan Văn Hiếu ghi ở bảng B. Còn tại bảng C, nếu chủ nhà đương kim vô địch Viettel quá mạnh thắng dễ Quảng Nam 3-0 với các bàn thắng của Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Nam và Nhâm Mạnh Dũng thì á quân U.21 Sông Lam Nghệ An cũng chơi không thực sự tốt khi thắng Bến Tre sát nút 1-0 do Trần Quốc Thành ghi.

Trận Nam Định thắng TP.HCM 2-0

PVF

Niềm vui của đương kim vô địch Viettel sau khi ghi bàn vào lưới Quảng Nam

Trận còn lại Becamex Bình Dương thắng Học viện Nutifood 3-1. Dù Nguyễn Quốc Lộc mở tỉ số trước ở phút 20 cho học việ Nutifood nhưng sau đó tiền đạo Bùi Vĩ Hào, chân sút nổi bật lở giải U.19 vừa rồi từ An Giang mới chuyển về đã lập hat-trick đầu tiên với 3 bàn thắng liên tiếp ở các phút 29, 63, 89 để đem chiến thắng ấn tượng 3-1 về cho Becamex Bình Dương.

Phó tổng thư ký VFF, Phó trưởng BTC Nguyễn Minh Châu đọc khai mạc giải trước trận Hà Nội- Khánh Hòa

Phong Vũ

Luc 17 giờ chiều nay, VFF và BTC đã khai mạc vòng loại và sau đó diễn ra 2 trận cuối cùng trong ngày giữa Hà Nội và Khánh Hòa ở bảng A và PVF Hưng Yên gặp Thừa thiên Huế ở bảng B. Kết quả 2 trận này chúng tôi sẽ thông tin sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.