Bất ngờ nhận chiếc vé ‘Mang tết về nhà’, người tha hương bật khóc: ‘Như mơ vậy!’

27/12/2022 09:00 GMT+7

Suốt 6 năm qua, cứ mỗi độ tết về, nhìn những người hàng xóm trong khu trọ lỉnh kỉnh đồ đạc, rộn ràng về quê, những giọt nước mắt tủi thân, chạnh lòng của chị Oanh cứ thế lăn dài. Năm nay, chị cũng bật khóc, nhưng trong niềm vui và hạnh phúc bất ngờ vì nhận được những chiếc vé đặc biệt.

“Thấy người ta về quê ăn tết mà tủi thân…”

Đó là cảm xúc của chị Đoàn Thị Oanh (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi nhắc đến tết của những năm về trước, bởi, 6 năm nay từ khi cùng chồng khăn gói về Bình Dương lập nghiệp, chưa một lần chị được về quê đón tết cùng gia đình.

Căn trọ nhỏ chừng 15m2 nằm sâu trong một con hẻm trên đường Trần Quang Diệu (KP.Tân Phước, P.Tân Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) là nơi chị Oanh cùng chồng và con trai nhỏ 5 tuổi tá túc suốt nhiều năm qua. Từ hồi lên đây, chị làm công nhân, anh làm phụ hồ với quyết tâm thay đổi cuộc đời nghèo khó.

Dãy trọ nhỏ nơi chị Oanh sinh sống nhiều năm nay

CAO AN BIÊN

Chị tâm sự rằng dù hai vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng mãi vẫn không có dư. Bởi làm được đồng nào thì anh chị đều gửi về quê cho bố mẹ già chăm sóc con gái nhỏ mới 10 tháng tuổi, thêm tiền nuôi con trai học mẫu giáo ở đây cũng như xoay xở các chi phí trong nhà, chẳng còn lại bao nhiêu.

Vì hoàn cảnh, nhiều năm qua chị Oanh và gia đình chưa thể về quê đón tết

CAO AN BIÊN

Tháng 4 vừa rồi, vì ít đơn hàng chị bị công ty cho nghỉ việc khiến gia đình vốn đủ ăn, đủ sống ở mảnh đất Bình Dương bỗng chốc thiếu hụt đủ đường. Để có tiền phụ chồng, nuôi con, chị làm đủ thứ việc vặt, khi thì phụ bán hàng, khi thì rửa chén thuê. Ấy vậy mà cũng ráng trụ được tới giờ.

“Mỗi lần tết đến, vợ chồng tôi lên dò giá vé xe, vé tàu, vé máy bay về quê, xong rồi nhìn nhau mà cười bởi cả nhà 3 người không đủ tiền, vé tết đắt kinh khủng. Mà, về thì phải có gì cho bố mẹ, bà con ở quê, chứ về không thì làm sao coi được. Vậy là vợ chồng tôi động viên nhau ráng năm sau, cứ thế cũng 6 năm rồi chưa biết ăn tết ở quê là gì”, mắt ngấn lệ, chị trần tình.

Trong căn trọ nhỏ, không biết bao nhiêu lần chị gạt đi những giọt nước mắt khi thấy hàng xóm cạnh bên lỉnh kỉnh đồ đạc, quà bánh, lần lượt về quê đoàn tụ cùng gia đình, còn mình thì ở lại. Trái tim chị như nhói lại khi nghĩ tới cảnh cha mẹ ở quê neo đơn những ngày đầu năm khi các con chẳng thể nào về.

Để quên đi cảm giác đó cũng như có thêm thu nhập, suốt những ngày tết, vợ chồng chị quần quật với những công việc làm thêm. “Có những ngày 30, mùng 1, mùng 2, vợ chồng tôi vẫn đi làm việc này việc kia, ai thuê gì làm đó. Lúc này, nhiều hàng quán thiếu người, tiền lương cũng tăng cao nên 2 vợ chồng cũng ráng. Nhờ lao đầu vào công việc như vậy mà mình cũng đỡ tuổi thân”, anh Võ Quang Tân (27 tuổi, chồng chị Oanh) kế bên, bày tỏ.

Vỡ òa trong niềm hạnh phúc

Ngỡ tưởng tết này cũng… “như thường lệ” của năm ngoái, thế nhưng một bất ngờ đã xảy ra khiến anh chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc và vui sướng. Tình cờ biết đến chương trình “Mang tết về nhà” của Pepsi thông qua mạng xã hội, chị Oanh đã đăng ký và bất ngờ khi nhận được thông báo cả gia đình sẽ được hỗ trợ vé máy bay về quê dịp Tết Quý Mão 2023 năm nay.

“Ban đầu đăng ký, dù hy vọng nhưng có trong mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được. Lúc hay tin, tôi còn không tin, cứ như mơ vậy, bởi vé về tết với gia đình tôi như một điều không tưởng suốt nhiều năm qua. Con trai tôi háo hức khi biết lần đầu cháu sắp được đi máy bay, lần đầu được về ăn tết với ông bà nên cứ hỏi mãi: “Mẹ ơi! Khi nào con được đi máy bay. Nhưng lúc đó, vợ chồng tôi cũng nôn nao”, người phụ nữ mừng rỡ.

Chị Oanh nâng niu từng chiếc vé máy bay nhận được từ chương trình “Mang tết về nhà 2023”

CAO AN BIÊN

Ông Đoàn Khắc Tài (69 tuổi, bố chị Oanh) tâm sự rằng suốt nhiều năm qua, vợ chồng ông cô quạnh trong căn nhà ở miền núi cao ở xã Hương Lâm, H.Hương Khê (Hà Tĩnh), khi suốt những năm qua các con không về. Nhưng chưa bao giờ ông trách hay giận con, bởi biết con cũng có cái khó của mình.

Năm nay, con được về nhờ chương trình “Mang tết về nhà 2023”, vợ chồng ông mừng không ngủ được. “Chỉ cần các con, cháu về thôi, là quá hạnh phúc rồi. Vợ chồng tôi không cần quà bánh gì cả. Năm nay chắc chắn là cái tết đặc biệt của gia đình. Cảm ơn chương trình rất nhiều!", cụ ông xúc động tâm sự.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, quê Nghệ An) cũng không giấu được hạnh phúc khi nhận được chiếc vé “mang tết về nhà” đặc biệt này, bởi 15 năm nay, từ hồi lấy chồng, chị chưa có điều kiện về quê ăn tết cùng bố mẹ.

Chị Trần Thị Khương (37 tuổi) cùng 2 con hạnh phúc vì nhận được vé máy bay về quê Hà Tĩnh ăn Tết sau 6 năm tha hương ở Bình Dương

CAO AN BIÊN

Làm công nhân ở Bình Dương suốt ngần ấy năm, thời điểm này gia đình chị gặp khó khăn khi công ty không có đơn hàng, cắt giảm nhân sự. Với thu nhập của hai vợ chồng dưới 10 triệu đồng, phải nuôi 3 con nhỏ, ngỡ tưởng năm nay chị không thể về quê thì… phép màu đã xảy ra khiến chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Với nhiều người, những chiếc vé máy bay ngày tết có một ý nghĩa đặc biệt

CAO AN BIÊN

Theo đó, chương trình “Mang tết về nhà" năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhãn hàng Pepsi tổ chức dành cho đối tượng công dân Việt Nam tại Nhật Bản, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng Pepsi mang tết đến với những gia đình tha phương

Ban Tổ chức chương trình phối hợp cùng Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức 03 chuyến bay (Nhật Bản - Hà Nội, TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Đồng Hới) và phối hợp cùng các đơn vị cung cấp xe tổ chức 80 chuyến xe về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho hàng ngàn người đang phải tha hương làm ăn nơi đất khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.