Bayern Munich thua sốc tại Berlin

Kim Chao
Kim Chao
29/09/2018 07:45 GMT+7

Trận đấu sớm vòng 6 Bundesliga đã chứng kiến ĐKVĐ Bayern Munich thua sốc trên sân Hertha Berlin 0-2 vào rạng sáng nay 29.9 (theo giờ VN).

Nhà vô địch nước Đức chưa từng thua Hertha Berlin trong nhiều năm qua. Dù họ thắng đối thủ với tỷ số không cao nhưng lúc nào, "Hùm xám" cũng chiếm ưu thế về mặt thế trận cũng như điểm số. Tuy nhiên ở trận đấu sớm vòng 6 diễn ra rạng sáng nay, sự cố lần đầu tiên đã xuất hiện...
Ibisevic (số 19) đánh lừa được Neuer trên chấm 11m Reuters
Như mọi khi, Bayern Munich nhận cuộc với tâm thế của kẻ "bề trên". Họ làm chủ sân Olympiastadion và đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ. Chính vì bị rơi vào thế chống đỡ, Hertha Berlin lại nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi họ có thể phô diễn lối chơi sở trường của mình: phòng thủ phản công.
Nói gì thì nói, Bayern Munich chưa bao giờ sợ bất cứ đội bóng nào ở Bundesliga, kể cả đội bóng đó chơi đôi công hay phản công. Nhưng có lẽ sau đêm qua, "Hùm xám" phải suy nghĩ lại.
Từ một pha phản công đơn giản bên cánh phải, Duda tung đường chuyền vượt tuyến để tiền đạo Ibisevic đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. Tất nhiên cú đánh đầu ấy không thể hạ được "siêu thủ môn" Neuer nhưng pha băng vào cản phá của Boateng sau đó đã đốn ngã Salomon Kalou trong vòng cấm địa. Công nghệ VAR đã được sử dụng ngay lập tức và trọng tài Marco Fritz cũng đã chỉ tay vào chấm 11m.
Đội trưởng Ibisevic đã không khó khăn khi đánh lừa thủ môn Neuer trên chấm phạt đền, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà Hertha Berlin trong sự ấm ức của các cầu thủ Bayern Munich.
Đương nhiên các nhà vô địch rất tức giận và họ biến cơn giận đó thành những làn sóng tấn công dồn ép đội chủ nhà lùi sâu về phần sân của mình để phòng ngự. Thế nhưng không phải cái gì Bayern Munich đều được, thậm chí họ còn trả giá cho việc phòng ngự lỏng lẻo ở cuối hiệp một khi để Duda sút tung lưới Neuer ở cự ly gần cũng trong một pha phản công chớp nhóng của đội chủ nhà.
Hertha Berlin ăn mừng chiến thắng giúp họ vươn lên ngôi nhì bảng Reuters
Nguyên hiệp hai là pha độc diễn của Bayern Munich nhưng họ vẫn tìm không ra vai diễn chính để sút tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số phạt góc 14-1 nghiêng về phía Bayern Munich đủ diễn tả được thế trận một chiều thế nào. Nhưng thế trận đó đã không giúp được Bayern Munich có được bàn thắng như mong muốn và đành chấp nhận thua trận đầu tiên tại Bundesliga ngay ở vòng 6.
Ngôi đầu bảng của Bayern Munich nhiều khả năng sẽ lọt vào tay Dortmund, hay thậm chí là Werder Bremen nếu các đội bóng này giành chiến thắng ở lượt đấu đêm nay. Bayern Munich sẽ không còn chịu cảnh "cô đơn trên đỉnh" nữa, ít nhất là hết vòng đấu này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.