Bên lề AFF Cup

28/11/2012 03:30 GMT+7

Tấn Tài muốn khóc. Sau trận đấu, Tấn Tài tỏ ra rất buồn khi 2 mắt đỏ hoe. Anh hết ngồi bệt rồi lững thững đi vào hai tay ôm mặt như muốn khóc. Tấn Tài tâm sự, anh rất mong đợi chiến thắng trận này và hy vọng đá trên đất Thái sẽ may mắn như năm 2008. Thế mà giờ đây mọi chuyện đang rời xa tầm tay của anh và đồng đội.

Tấn Tài muốn khóc. Sau trận đấu, Tấn Tài tỏ ra rất buồn khi 2 mắt đỏ hoe. Anh hết ngồi bệt rồi lững thững đi vào hai tay ôm mặt như muốn khóc. Tấn Tài tâm sự, anh rất mong đợi chiến thắng trận này và hy vọng đá trên đất Thái sẽ may mắn như năm 2008. Thế mà giờ đây mọi chuyện đang rời xa tầm tay của anh và đồng đội.

Bên lề AFF Cup 1 

Thay vị trí cũng không hên. Nhiều người cho rằng ông Ngô Lê Bằng trưởng đoàn ngồi ở vị trí đầu tiên trong khu kỹ thuật đội tuyển VN là không hên vì khuôn mặt ông buồn và nhìn khắc khổ quá, trong khi đội tuyển cần sự tươi mát hơn. Thế là trận gặp Philippines, ông Nguyễn Lân Trung, người phát ngôn đã thay vào vị trí đó. Những tưởng sẽ tốt hơn, nào dè còn tệ hơn khi đội tuyển không hòa mà lại thua.

Bên lề AFF Cup 2 

HLV Philippines vừa xem vừa uống cà phê. Bị truất quyền chỉ đạo, nhưng HLV Weis của Philippines lại tỏ ra rất thoải mái khi chỉ đạo từ xa thông qua các trợ lý. Đặc biệt ngồi trên cao, ông lại quan sát tận tường hơn, vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn ra điểm yếu của tuyển VN, nên gần cuối hiệp 2 đã chỉ đạo các học trò tăng tốc, tận dụng sự mệt mỏi của VN để ghi bàn.

 Bên lề AFF Cup 3
Ảnh: Khả Hòa

Minh Đức chảy nhiều máu. Sau trận, bác sĩ đội tuyển VN đã phải thay nhiều băng cho trung vệ đội trưởng Minh Đức vì anh đã xả thân trong pha tranh chấp để bị chấn thương. Được biết, Minh Đức đã mất nhiều máu sau cú va chạm này, đến mức khi va chạm nhẹ lại gần cuối hiệp 2, anh bị choáng và phải thay ra luôn.

Q.H - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.