Bình lặng trước trận đấu lớn

21/06/2012 03:00 GMT+7

Thủ đô Warsaw hôm qua rất bình lặng, như Euro không hề hiện diện nơi đây. Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, cơn cuồng nhiệt sẽ tới.

Thủ đô Warsaw hôm qua rất bình lặng, như Euro không hề hiện diện nơi đây. Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, cơn cuồng nhiệt sẽ tới.

Tôi lại vào trung tâm Warsaw vào cuối buổi sáng hôm qua để tìm lại không khí bóng đá ở thành phố này. Trước đó, tôi rời Ba Lan để sang Ukraine khi cả hai đội tuyển đồng chủ nhà đều còn ấp ủ hy vọng vào tứ kết. Không khí bóng đá lúc bấy giờ còn rất sôi nổi. Giờ thì cả hai đều đã trở thành khán giả của cuộc chơi. Tôi muốn xem người Ba Lan còn quan tâm đến Euro nữa hay không, khi mùa bóng bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt.

Warsaw lơ đãng

Buổi trưa, một ngày trước trận tứ kết Czech - Bồ Đào Nha, Quảng trường Defilad ở trung tâm Warsaw vắng vẻ, dù người ta vẫn tổ chức các tiết mục múa hát và nhiều hoạt động khác. Giữa quảng trường rộng mênh mông, từng đôi trai gái yêu nhau ngồi thả hồn theo gió. Họ uống bia, ăn bánh, hay đơn giản chỉ ngắm trời ngắm đất và tâm sự tỉ tê. Cơ quan Bảo an thành phố (Straz Miejska - tương tự cảnh sát) tổ chức chương trình huấn luyện sơ cứu, xử lý tình huống khẩn cấp cho người dân. Chị Majka - nhân viên của Straz Miejska - cho biết lực lượng này đóng vai trò lớn trong công tác bảo an ở khu Fan Zone và nhiều nơi khác tại Warsaw suốt Euro 2012.

Các nhiệm vụ bảo vệ trật tự, cấp cứu, sơ tán, xử lý các tình huống khẩn cấp khác được thực hiện suôn sẻ từ trước đến nay. Trong vụ lộn xộn quanh trận đấu Ba Lan - Nga trước đây, Straz Miejska cùng với các lực lượng bảo an khác như cảnh sát, quân đội đã có một phen làm việc toát mồ hôi. Còn giờ đây, vào ngày không có trận đấu, Straz Miejska khá nhàn nhã, để đến ngày hôm sau, khi Bồ Đào Nha đá với Czech tại Sân vận động Quốc gia, họ lại có một ngày làm việc cật lực. Bên khu trại của Straz Miejska, tôi đã được học những bài học về sơ cấp cứu, cùng các em bé Ba Lan.

Warsaw hôm qua bình lặng như một ngày chủ nhật. Việc đội tuyển Ba Lan bị quét khỏi cuộc chơi từ sớm đã khiến những người yêu bóng đá xứ sở này từ thất vọng đến thờ ơ. “Bây giờ tôi xem Euro chủ yếu để thưởng thức những pha bóng đẹp, những trận cầu hay, chứ tinh thần không còn sôi sục như trước nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị cho một mùa bóng đá với nhiều đêm say ngất ngây, nhưng giờ đây mọi người đã bớt hưng phấn rồi”, anh Bình, một người Ba Lan làm phiên dịch tại tòa án cho người Việt, chia sẻ. Ilona, nữ sinh luật tại Đại học Warsaw, cho biết sau khi đội Ba Lan thua cuộc, cô chuyển qua ủng hộ Hy Lạp bởi cô chơi thân với một nhóm bạn nước này. Một số khác thì quan tâm tới cuộc chơi ở khía cạnh đỏ đen.

Rời Quảng trường Defilad, tôi đi bộ qua cầu Poniatowskiego để đến Sân vận động Quốc gia dự buổi họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha và Czech. Dòng sông chảy xiết, còn hai bên bờ là những con người thảnh thơi tản bộ, những cặp tình nhân nằm phơi mình trên bãi cát vàng nâu, dù ngày hôm qua trời Warsaw âm u không chút nắng. Không khí quanh sân không còn sôi nổi như trước đây. Euro như đang ở một nơi nào xa lắc, không phải nơi đây, bên dòng Vitsula này.

Chờ làn sóng Bồ Đào Nha

Vài ngày trước, tôi đã tới thành phố Kharkov ở miền đông bắc Ukraine để xem Bồ Đào Nha đá với Hà Lan. Do Kharkov ở quá xa về phía đông, trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha đóng quân tại khách sạn Remes Sport & Spa ở thị trấn Opalenica tận miền tây Ba Lan, nên rất ít người Bồ Đào Nha tới xem trận đấu trên sân Metalist. Trên Quảng trường Tự Do ở trung tâm Kharkov, tôi chỉ gặp vài chục người đến từ bán đảo Iberia. Sắc màu cam Hà Lan cũng áp đảo trên khán đài, dù trận đấu ấy Hà Lan đã ở vào tình thế gần như vô vọng. Theo ước lượng của ban tổ chức, chỉ có khoảng 5.000 người Bồ Đào Nha tới Kharkov để xem đội tuyển của họ đá với Hà Lan, ít hơn nhiều lần con số cổ động viên của đối phương.

Tại trung tâm báo chí sân Metalist, tôi đã gặp không nhiều phóng viên Bồ Đào Nha. Theo giải thích của anh Rodrigo, phóng viên báo Notícias, do cánh báo chí nước này lâu nay nằm phục quanh doanh trại đội tuyển trên miền tây Ba Lan, nên ít người lặn lội đường xa sang Ukraine để xem trận đấu tại Kharkov. Một phần cũng do chuyện đi lại tại Ba Lan khá phức tạp và mất thời gian, không đơn giản và nhanh như các kỳ World Cup và Euro tại Đức, Áo và Thụy Sĩ trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, trong cuộc thư hùng với Czech tại Warsaw, người ta dự báo sẽ có một lượng cổ động viên Bồ Đào Nha đông đảo, gồm những kiều dân sống ở Đức, ở Ba Lan và các nước lân cận, những người theo chân đội tuyển từ đầu giải và những người mới sang khi đội nhà tiến sâu. Tại trận tứ kết, có thể coi như Czech được đá trên sân nhà, bởi đất nước này nằm kế bên Ba Lan, một làn sóng người Czech chắc chắn đã và đang đổ về Warsaw. Bên cạnh đó, đội tuyển Czech cũng được nhiều người Ba Lan ủng hộ. Tuy nhiên, với sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ, cổ động viên Bồ Đào Nha hy vọng họ sẽ không hoàn toàn bị lép vế.

“Chúng tôi đã bị lép vế một lần trước người Hà Lan ở Kharkov, nhưng rồi chúng tôi vẫn thắng. Giờ đây, ở Warsaw này, chúng tôi sẽ không để người Czech lấn lướt bên ngoài sân cỏ”, ông Quim Gonzo đến từ Évora nói với tôi ở bên ngoài Sân vận động Quốc gia vào hôm qua.

Warsaw hôm qua trầm lắng, nhưng vào hôm nay, một không khí sôi động sẽ bùng cháy, khi hàng chục ngàn người Czech, người Bồ Đào Nha, người Ba Lan và cổ động viên đến từ khắp mọi nơi, cùng nhau rũ đi vẻ trầm lặng, rũ đi màu áo lịch lãm thường ngày để cùng khoác lên những chiếc áo bóng đá rực rỡ, cùng lao vào cuộc vui với sự nhiệt tình cao nhất.

Đỗ Hùng
(từ Warsaw, Ba Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.