Bình luận: PSG - ngôi sao không lấp lánh!

05/06/2023 08:27 GMT+7

Paris Saint-Germain (PSG) vừa kết thúc mùa bóng đầu tiên mà họ có quyền in một ngôi sao - tượng trưng cho 10 lần vô địch Ligue 1 - phía trên logo CLB. Kết thúc mùa bóng là kỷ lục 11 lần vô địch. Nhưng, đấy là ngôi sao không lấp lánh.

Lionel Messi ra đi. Sergio Ramos ra đi. HLV Christophe Galtier bị sa thải… Chức vô địch Ligue 1 xem ra lại không đáng chú ý bằng mớ thông tin ngồn ngộn ấy - tất cả đều được công bố trước khi Ligue 1 thật sự khép lại. Ở đấu trường Ligue 1, PSG làm gì có đối thủ xứng tầm mà không vô địch! Nhưng PSG bị loại ngay vòng 1/8 ở cả hai giải còn lại là Champions League và Cúp quốc gia Pháp. Báo giới nhận định: PSG sẽ bước vào một đợt cải tổ lớn trong mùa hè này. Có gì sai sai khi một đội bóng vừa lập kỷ lục về số lần vô địch quốc gia lại đứng trước nhu cầu cải tổ?

Bình luận: PSG - ngôi sao không lấp lánh! - Ảnh 1.

Mùa giải tới Messi sẽ không còn khoác áo CLB PSG

Reuters

Rất nhiều lần, Messi bị cổ động viên của chính PSG la ó, kể cả khi đây là mùa bóng đầu tiên trong đời mà Messi mang danh vô địch World Cup. Bỏ qua khía cạnh chuyên môn, câu chuyện cho thấy Messi không có giá trị biểu tượng ở thủ đô nước Pháp. Đấy có lẽ là thất bại lớn nhất mà các ông chủ PSG kỳ vọng. Chứ PSG thì dĩ nhiên phải luôn là ứng cử viên vô địch số 1 ở Pháp, bất kể có hay không có Messi. Cách đây không lâu, Messi còn tự ý bỏ sang Ả Rập Xê Út, chấp nhận bị PSG phạt nặng.

Đấy là trách nhiệm của HLV Galtier, và ông đáng bị cách chức vì không có khả năng quản lý ngôi sao? Kỳ thực, bản thân PSG luôn là một môi trường không hề tương thích với các ngôi sao, khiến các ngôi sao tàn lụi hoặc bất mãn hơn là hưng phấn, lên chân. Đây là cả một câu chuyện dài kể từ khi Nasser Al-Khelaifi tiếp quản ghế chủ tịch CLB và ra lệnh đặt hẳn một đường dây điện thoại riêng để ông ta gọi thẳng vào phòng cầu thủ, chỉ đạo chuyên môn! Trước đây, chẳng ai lấy làm lạ khi giám đốc thể thao Leonardo thường xuyên "diễn vai chính", thay vì HLV trưởng hoặc bất kỳ ngôi sao nào. Mùa này, khi Leonardo đã phải ra đi (có vẻ như là vì thất bại trong cuộc chiến quyền lực), người ta lại thấy giám đốc thể thao Luis Campos chỉ đạo chiến thuật trong trận gặp Lille - còn HLV Galtier chỉ… ngồi im.

Chính thức: Lionel Messi rời PSG, kết thúc mối lương duyên không nhiều kỷ niệm đẹp

PSG luôn là đội bóng của những "cây đa cây đề", mà tiếc thay các biểu tượng quyền lực đều không phải là cầu thủ trên sân. Đấy là nguyên nhân lớn nhất khiến đội bóng giàu nứt đố đổ vách này không bao giờ đủ tư cách tranh chấp ngôi cao ở Champions League. Đấy đâu phải là một đội bóng đúng nghĩa! Cũng vì vậy, rất khó kỳ vọng điều gì vào công cuộc cải tổ PSG trong mùa hè này. Chỉ khi nào chủ tịch Al Khelaifi - một cựu VĐV quần vợt từng lọt vào tốp 1.000 (thứ hạng ATP cao nhất là 995) - không muốn "làm chuyên môn" nữa, thì may ra!

Cái cách mà PSG sa thải Thomas Tuchel đã nói lên tất cả (Tuchel là HLV đã làm nên kỳ tích lần đầu dự chung kết Champions League cho PSG, rồi sau khi bị sa thải thì qua Chelsea và cùng đội này vô địch Champions League). Việc chọn Galtier trong mùa vừa qua cũng vậy. Đấy là HLV đã thành công ở các đội bóng nhỏ như St Etienne, Lille, Nice. Nhưng ông không có ý tưởng riêng, thiếu cả cá tính lẫn triết lý, nói chung là chưa đủ đẳng cấp cầm quân ở trận địa đỉnh cao. Mức độ am hiểu bóng đá của Al Khelaifi có khác gì nhân vật Todd Boehly, rất muốn "làm chuyên môn" ở Chelsea, sa thải Tuchel, thay bằng HLV thuộc đẳng cấp thấp Graham Potter, rồi lại sa thải Potter!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.