Đâm chết bạn nhậu, lãnh án 21 năm tù

30/08/2012 15:27 GMT+7

(TNO) Chỉ vì lời chọc ghẹo trong lúc "chén chú, chén anh", Nguyễn Văn Hùng cầm kiếm đâm chết một bạn nhậu.

(TNO) Chỉ vì lời chọc ghẹo trong lúc "chén chú, chén anh", Nguyễn Văn Hùng cầm kiếm đâm chết một bạn nhậu.

Ngày 30.8, TAND TP.HCM xử lưu động ở Q.4, tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ Q.4) 21 năm tù về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, Trần Nguyễn Trung Hiếu (25 tuổi, cháu của Hùng) 1 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 5.2.2011, Hùng, Nguyễn Quân Thụy, Nguyễn Trường Giang (em ruột Thụy) và một số người khác tổ chức nhậu tại bãi đất trống ở P.15, Q.4.

 Chưa tàn cuộc nhậu thành cuộc chiến
Hai bị cáo tại phiên xử lưu động cúi đầu nghe tuyên án

Lúc sau, Đặng Thị Hoàng Dung (vợ Hùng) đến ngồi chơi thì Thụy nói đùa: “Chị Dung cho em tiền đi, nếu em thấy anh Hùng chở ai vô khách sạn, em mách cho”.

Dung không nói gì, bỏ về nhà rồi gọi điện thoại cự cãi với Hùng. Tức giận, Hùng quay qua chửi Thụy. Thụy đáp lại: “Vợ chồng anh con nít quá”…

Lời qua, tiếng lại hai bên chửi nhau. Hùng bỏ về nhà gọi điện thoại cho Hiếu, kêu Hiếu mang hung khí lên “xử mấy thằng trong xóm”.

Sau đó, Hiếu mang theo kiếm đến. Hùng và Hiếu lao vào xô xát với đám đông trong tiệc nhậu.

Hậu quả, Hùng đâm Giang tử vong, gây thương tích cho Thụy 4%.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt hung thủ giết người tại khách sạn
>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.