Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không'

02/08/2015 07:01 GMT+7

(iHay) Ấn tượng nhất trong tập 8 có lẽ là những "tuyệt chiêu dạy con" của các ông bố.

(iHay) Ấn tượng nhất trong tập 8 có lẽ là những "tuyệt chiêu dạy con" của các ông bố.

Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 1
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 2Các cặp bố con tiếp tục chuyến phiêu lưu và trải nghiệm một bản làng xinh đẹp của miền núi Tây Bắc
Tập 8 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? là cuộc phiêu lưu vô cùng thú vị của "8 đứa trẻ" trong một bản làng xinh đẹp của miền núi Tây Bắc.
Sau khi lấy được mật thư, các cặp bố con bắt đầu thử thách đi tìm chìa khóa cho ngôi nhà mình sẽ ở. Có kinh nghiệm sau rất nhiều lần vượt qua những câu đố tương tự của chương trình, các bé đã nhanh chóng giúp đỡ nhau tìm ra chìa khóa thần kỳ, không những mở được cửa vào nhà mà còn điều khiển được robot Xuân Bắc vô cùng dễ dàng.
Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi bố Xuân Bắc và Đỗ Minh khám phá ra vườn mận trĩu quả với rất nhiều tổ dế. Trong lúc bố Xuân Bắc miệt mài đi bắt dế thì nhà chiến lược Đỗ Minh đồng thời là "chủ mưu" của vụ lừa đảo hai nàng công chúa xinh đẹp Chíp và Suti vào vườn mận để Toti và Bi rung cây tạo mưa cho... ướt quần áo. Âm mưu chưa kịp thực hiện thành công thì nhà sinh vật học Xuân Bắc đã bắt được một chú dế xoan khiến mọi người vô cùng thích thú và hào hứng.
Ấn tượng nhất trong tập 8 có lẽ là những "tuyệt chiêu dạy con" của các ông bố. Với bố Mạnh Trường - ông bố hay vuốt tóc và chăm sóc hình thức rất cẩn thận, sau khi chứng kiến phản ứng hơi thái quá của Chíp vì sợ bẩn, sợ đau chân, sợ chó, sợ xấu... đã nổi nóng và nói với con: "Con điệu thì bố đồng ý nhưng con không được đỏng đảnh như thế".
Bố Xuân Bắc luôn thoải mái, vui vẻ và hài hước với con như hai người bạn nhưng có lúc cũng trở nên vô cùng nghiêm khắc và quyết liệt khi yêu cầu tất cả các bạn không được giúp đỡ Bi và muốn con phải thực hiện thử thách một mình. Bi rất hoảng sợ và đã khóc nhưng không dám cãi lời bố.
Ngoài việc được tham quan và khám phá cuộc sống thường ngày, các cặp bố con đã được tham gia vào lễ hội Hát Trá của người Thái trắng Mộc Châu. Dựng cây nêu, bắt gà, bắt lợn... hàng loạt những thử thách khó khăn khiến các cặp bố không kịp trở tay và tạo ra nhiều tình huống hài hước bất ngờ.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 3Mạnh Trường chứng kiến phản ứng hơi thái quá của Chíp vì sợ bẩn, sợ đau chân, sợ chó, sợ xấu... đã nói với con: "Con điệu thì bố đồng ý nhưng con không được đỏng đảnh như thế"
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 4Xuân Bắc luôn mang nhiều tiếng cười cho các gia đình
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 5Suti chứng tỏ bản lĩnh "chị cả"
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 6Ở thử thách bắt lợn, nếu như Bi sợ hãi chỉ dám đứng nhìn thậm chí là khóc thì Tốt Ti rất xông xáo trong việc bắt lợn
Bố ơi! Mình đi đâu thế: 'Con điệu thì được nhưng đỏng đảnh thì không' - ảnh 7Bi sợ hãi khi bị bố Xuân Bắc bắt phải thực hiện nhiệm vụ một mình. Nhưng sau khi lấy lại tin h thần, cậu đã mau chóng tham gia vào công việc và bắt đầu bằng hành động "dọa nạt, chửi mắng" lợn 
Chim Gõ Kiến

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.